1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông gian nan đi tìm sự sống cho hai con

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ lần thứ 3 với số tiền hơn 28 triệu đồng, anh Hòa nghẹn ngào nói: Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc tôi đã có tiền điều trị cho con và trả được hết nợ.

"Nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ, em đã tiếp tục điều trị cho 2 con, em còn trả được hết số nợ vay lãi trước đó. Vừa qua là cái Tết đầu tiên kể từ ngày con mắc bệnh, vợ chồng em không bị đòi nợ", anh Nguyễn Văn Hòa là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ", tâm sự với phóng viên Dân trí, sau khi đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông gian nan đi tìm sự sống cho hai con - 1

Phóng viên Dân trí lần thứ 3 thay mặt bạn đọc trao tặng tới anh Hòa số tiền hơn 28 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ.

Anh Hòa cho biết, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày con mắc bệnh, năm nay gia đình anh mới được đón một cái Tết đủ đầy. Do tình hình dịch bệnh, gia đình anh năm nay không về quê đón Tết, nhưng gia đình anh nhận được rất nhiều quà và những lời chúc của rất bạn đọc Dân trí, khiến cả gia đình rất ấm lòng.

Anh Hòa chia sẻ, gia đình anh được một bác ở Bắc Ninh gửi qua xe khách tặng mấy cặp bánh chưng, được nhà hảo tâm ở Bình Dương gửi tặng cả nhà mỗi người một bộ quần áo mới… Tất cả tình cảm của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, vợ chồng anh luôn trân trọng và ghi nhớ.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông gian nan đi tìm sự sống cho hai con - 2

Trước đó ngày 1/2, tại Phòng Công tác Xã hội bệnh viện K, anh Hòa đón nhận số tiền 91,133,000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Ngày 6/3, phóng viên Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình anh Nguyễn Văn Hòa (bố bé Bảo Huy) số tiền: 28,340,000 đồng. Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình bé Bảo Huy thông qua chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trước đó ngày 1/2 anh Hòa đón nhận số tiền 91,133,000 đồng và ngày 24/1, anh Hòa nhận 149,085,000 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Lần thứ 3 được đón nhận quà bạn đọc Dân trí gửi tặng, anh Hòa xúc động nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ đã quan tâm, giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông gian nan đi tìm sự sống cho hai con - 3

Ngày 24/1, anh Hòa cùng cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện K, đón nhận số tiền 149,085,000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Anh Hòa là người đàn ông có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Con lớn của anh là bé Nguyễn Thị Yến Nhi, (sinh năm 2010), từ khi sinh ra bé luôn đau ốm, quặt quẹo. Năm Yến Nhi 3 tuổi, tự dưng đang chơi đùa thì bé ngất xỉu, cơ thể tím tái. Hoảng hốt anh chị vay mượn đưa con ra Hà Nội, thì phát hiện bé mắc tim bẩm sinh.

Kể từ thời điểm Yến Nhi phát bệnh (năm 2013), vợ chồng anh Hòa rời quê nhà 7 năm ra Hà Nội ở trọ để kiếm việc làm thuê, theo đuổi việc chữa bệnh cho con. Để giữ được mạng sống, Yến Nhi đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật tim ở bệnh viện Bạch Mai.

Tháng 11/2019, bé Nguyễn Văn Bảo Huy, (sinh năm 2015) hay kêu đau cánh tay trái. Uống thuốc gì bé cũng không đỡ. Cả tháng trời bé quấy khóc, sốt ruột quá anh Hòa đưa con đến bệnh viên Nhi Trung ương thăm khám.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận, Bảo Huy mắc ung thư phần mềm dạng hiếm gặp, bệnh đã vào giai đoạn 4.

Để đưa 2 con đi chưa trị, anh Hòa đã phải vay mượn rất nhiều nơi, vay từ ngân hàng đến vay lãi ngoài, trong khi bệnh tình của 2 con phải điều trị lâu dài và tốn kém. Trong lúc bĩ cực, anh đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.