Hà Tĩnh:

Bạn đọc tiếp tục chia sẻ với gia đình có hai con chết đuối

(Dân trí)-Sáng 10/01 vừa qua, số tiền 2,1 triệu tuần 3 tháng 11/2011 của bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đã được PV Dân trí trao tới gia đình anh Nguyễn Văn Quý, ở xóm Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh

Nhân dịp cuối năm Tân Mão, chúng tôi có lại tìm đến gia đình anh Quý, chị Ngọc thăm hỏi và trao tiếp số tiền 2,1 triệu đồng của bạn đọc thông qua Báo Dân trí gửi giúp.

Kể từ khi hai đứa con gái đầu của gia đình anh chị bị chết đuối lại nay đã hơn 1 tháng. Chị Ngọc - mẹ các cháu tinh thần đến nay dường như vẫn còn hoảng loạn, giọng nói cũng chưa rõ lời. Dù được bà con họ hàng, thôn xóm luôn đến quan tâm an ủi  nhưng càng gần đến ngày tết, không khí sinh hoạt của gia đình bỗng trở nên buồn tẻ hơn.

Bạn đọc tiếp tục chia sẻ với gia đình có hai con chết đuối - 1
PV Dân trí trao số tiền 2,1 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi giúp gia đình anh Quý, chị Ngọc
 
Anh Quý cho biết: “Lâu nay vợ chồng tui cứ lẩn thẩn vào ra như người mất hồn. Hễ nghĩ đến hình ảnh thân thuộc của hai đứa con xấu số mất đi là nước mắt cứ ứa trào, nhất là vợ tui đêm nằm ngủ thường hay mơ sảng nói lung tung. Riêng tui cũng đành phải ở nhà không đi xuất khẩu lao động nữa vì sang bên nước ngoài cũng không thể tập trung tâm trí mà làm việc bình thường được”.

Trước bàn thờ của hai con, chị Ngọc nhận số tiền của các nhà hảo tâm gửi giúp lần này trước sự chứng kiện của anh Nguyễn Tiến Dân, Trưởng ban Văn hoá xã Kỳ Khang. Thay mặt cấp uỷ chính quyền địa phương cùng gia đình, anh Dân gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, đến Báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình.

Chiều cùng ngày, số tiền 1,2 triệu đồng quỹ nhân ái tuần 3 tháng 11/2011 cũng đã được PV Dân trí trao đến em Nguyễn Văn Vọng, ở khối 3, phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có hoàn cảnh trong bài “Gian nan cậu học trò nghèo tìm chữ trên chiếc xe lăn”.
Bạn đọc tiếp tục chia sẻ với gia đình có hai con chết đuối - 2
Cô Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh thay mặt bạn đọc trao số tiền 1,2 triệu đồng cho em Nguyễn Văn Vọng

Cao Cường