1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người mẹ mắc u não cùng đàn con thơ hơn 200 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Phan Thị Hồng ở Hà Tĩnh số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngày 4/9, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đến thăm và trao số tiền 165.593.388 đồng tới gia đình chị Phan Thị Hồng - nhân vật trong bài viết "Bố bất ngờ tử nạn, mẹ mắc u não, đàn con thơ ngơ ngác cầu xin giúp đỡ".

Bạn đọc giúp người mẹ mắc u não cùng đàn con thơ hơn 200 triệu đồng - 1

Ông Trần Văn Đương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Lâm, ông Nguyễn Đình Anh, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm cùng phóng viên Dân trí trao số tiền 165.593.388 của bạn đọc tới gia đình chị Phan Thị Hồng (Ảnh: D.N).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Hồng thông qua chương trình Nhân ái của Báo Dân trí. Qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc ủng hộ gia đình chị Hồng 8.880.000 đồng.

Ngoài ra, chị Hồng cho hay, sau khi bài viết đăng tải, chị được nhiều bạn đọc quan tâm, hỏi thăm và ủng hộ trực tiếp về cho gia đình số tiền hơn 30 triệu đồng. Như vậy, đến nay, gia đình của chị Hồng đã được nhận hơn 200 triệu đồng.

Đón nhận món quà giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hồng xúc động: "Đây là một số tiền lớn với tôi và các con. Bệnh tình của tôi nặng, giờ đây tôi đã có tiền để mua thuốc uống và đi bệnh viện điều trị. Tôi cũng đỡ lo hơn về tương lai của các con. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc và Báo Dân trí".

Bạn đọc giúp người mẹ mắc u não cùng đàn con thơ hơn 200 triệu đồng - 2

Đại diện chính quyền xã Sơn Lâm trao số tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tới gia đình chị Hồng (Ảnh: D.N).

Đại diện cho chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đình Anh, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo Dân trí vì đã  chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của chị Hồng.

"Gia đình chị Hồng rất khó khăn, chồng mất sớm, chị Hồng mắc bệnh hiểm nghèo, các con còn nhỏ. Gia đình chị Hồng từng không có tiền chữa bệnh, bữa ăn thiếu thốn. Nhưng giờ các nhà hảo tâm và Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị một số tiền lớn để trang trải cuộc sống trong thời gian tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc, quý báo", ông Đình Anh nói và bày tỏ mong muốn Báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoàn cảnh khác ở địa phương trong thời gian tới.

Là trụ cột gia đình nhưng chồng chị Phan Thị Hồng là anh Lê Văn Quân đột ngột qua đời cách đây 6 năm để lại người vợ đau ốm cùng 3 con thơ dại. Mẹ con chị sống trong căn nhà nhỏ với gian bếp lụp xụp, trống hoác.

Hơn một năm sau kể từ ngày chồng mất, chị Hồng như chết lặng khi đi khám ở bệnh viện và phát hiện mình mắc căn bệnh u não. Chị đã trải qua 2 lần mổ tại các bệnh viện ở Nghệ An và Hà Nội. Tài sản trong nhà khánh kiệt, song bệnh tình của chị vẫn chưa thuyên giảm.

Bạn đọc giúp người mẹ mắc u não cùng đàn con thơ hơn 200 triệu đồng - 3

Chồng mất, chị Phan Thị Hồng mắc bệnh u não, các con từng rơi vào cảnh cơm không đủ ăn (Ảnh: D.N).

Từ ngày mang căn bệnh quái ác đó, sức khỏe của chị Hồng như kiệt dần với từng cơn đau vật vã. Ăn uống không được, cơ thể chị gầy rộc đi.

Chị Hồng có 3 con trai. Cách đây không lâu, con đầu chị Hồng là cháu Lê Đan Trường (16 tuổi) đã dừng việc học giữa chừng khi chưa hoàn thành xong chương trình lớp 9. Ở quê không có việc làm, Trường đã theo một người họ hàng vào miền Nam. Tuy nhiên, vì còn nhỏ nên cậu bé không tìm được việc làm thêm để có tiền hỗ trợ cho mẹ và các em.

Còn 2 em của Trường là Lê Huy Thông (13 tuổi) và Lê Đức Vinh (chưa tròn 8 tuổi) bữa đói, bữa no, sống nhờ tình thương hàng xóm.