1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

4 mẹ con bị cháy nhà được bạn đọc giúp đỡ hơn 213 triệu đồng

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh của 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Minh ở Hà Tĩnh bị cháy nhà, bạn đọc Dân trí đã quyên góp, giúp đỡ số tiền hơn 213 triệu đồng.

Ngày 2/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 113.005.499 đồng do bạn đọc Báo Dân trí quyên góp, ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Minh - nhân vật trong bài viết: "Nhà cháy rụi rồi, cháu chắc cũng phải nghỉ học thôi cô chú ơi!".

Trong đó, số tiền thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí tuần 1 và tuần 2 tháng 7 là 104.245.499 và qua Quỹ Khuyến học Việt Nam là 8.760.000 đồng.

4 mẹ con bị cháy nhà được bạn đọc giúp đỡ hơn 213 triệu đồng - 1

Trong tuần 1 của tháng 7, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí bạn đọc đã giúp đỡ gia đình chị Minh số tiền 56.632.499 đồng và Quỹ Khuyến học Việt Nam số tiền 8.760.000 đồng.

"Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải trên Báo Dân trí đã có nhiều tổ chức, cá nhân đã đến trực tiếp động viên, giúp đỡ gia đình với số tiền khoảng 100 triệu đồng", chị Minh vui mừng cho biết.

Như vậy, tổng số tiền gia đình chị Minh đón nhận từ bạn đọc Dân trí đến thời điểm này là hơn 213 triệu đồng. Chị Minh cũng cho biết, sắp tới gia đình sẽ thuê thợ xây dựng một căn nhà nhỏ, kiên cố hơn để ổn định cuộc sống.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, chính quyền địa phương đã giúp đỡ, động viên gia đình, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Tôi sẽ sử dụng một phần tiền để xây căn nhà kiên cố hơn giúp 4 mẹ con ổn định cuộc sống ", chị Mình xúc động.

4 mẹ con bị cháy nhà được bạn đọc giúp đỡ hơn 213 triệu đồng - 2

Trong tuần 2 của tháng 7, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí bạn đọc đã giúp đỡ gia đình chị Minh số tiền 47.613.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Minh (SN 1986) trải qua hai cuộc hôn nhân và có 3 người con. Nhưng cả hai cuộc hôn nhân đều không hạnh phúc. Sau nhiều năm bươn chải ở miền Nam, chị cùng 3 con nhỏ quyết định về quê. Số tiền tích góp được sau bao năm làm lụng, chị cất được căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối rìa làng, che nắng, che mưa cho 4 mẹ con.

Để có tiền học, bữa ăn hằng ngày cho 3 người con, chị Minh phải đi làm đủ thứ nghề. Con trai lớn của chị năm nay học lớp 8 nhưng vì hoàn cảnh đã nghỉ học đi làm phụ giúp mẹ, người con thứ hai học lớp 6 và người con út 5 tuổi.

4 mẹ con bị cháy nhà được bạn đọc giúp đỡ hơn 213 triệu đồng - 3

Sau khi căn nhà bị cháy, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Minh số tiền hơn 213 triệu đồng.

Khi cuộc sống đang phải chạy ăn từng bữa, tai họa ập đến. Trưa 27/5, căn nhà của gia đình chị Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm ấy, chị Minh không có nhà. Phát hiện sự việc người dân cùng chính quyền xã Lộc Yên đã huy động phương tiện, dụng cụ đến chữa cháy. Tuy nhiên, căn nhà và hầu hết đồ đạc đã bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn đã đẩy gia đình chị Minh vào bước cùng quẫn.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cũng bày tỏ và gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí đã luôn kịp thời quan tâm, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

"Thời gian tới, trong quá trình gia đình chị Minh làm nhà chính quyền địa phương cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thêm. Báo Dân trí thực sự là cầu nối thiết thực và hiệu quả. Bạn đọc Báo Dân trí đã làm nên những điều tuyệt vời", Chủ tịch UBND xã Lộc Yên chia sẻ.