1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người mẹ "da cóc" bị ung thư hơn 40 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh khốn khổ của người mẹ "da cóc" phải cắn răng chịu căn bệnh ung thư giày vò, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình hơn 40 triệu đồng.

Ngày 15/4, phóng viên Dân trí cùng địa diện chính quyền xã Hòa Tân Đông đã trao số tiền 28.335.221 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái và Quỹ khuyến học Việt Nam đến chị Nguyễn Thị Minh Sang (SN 1986) ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

Chị Sang là nhân vật trong bài viết " Người mẹ "da cóc" nuốt nước mắt chịu bệnh tật dày vò dành tiền học cho con " được báo Dân trí đăng vào ngày 20/3.

Bạn đọc giúp người mẹ da cóc bị ung thư hơn 40 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí (trái) cùng đại diện chính quyền xã Hòa Tân Đông (phải) trao số tiền hơn 24 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí đến chị Sang.

Cuộc sống gia đình ở quê có phần vất vả, nên bản thân chị Sang nghỉ học sớm. Đến tuổi 18, chị có chồng và sinh được 3 con gái. Khi sinh cháu thứ 3, cơ thể chị Sang bắt đầu xuất hiện các khối u sần như da cóc khắp cơ thể.

Qua thăm khám mới biết đây là các u thần kinh ngoại biên lành tính, việc chữa trị rất khó khăn, tốn kém. Vì gia đình khó khăn nên chị Sang đành bỏ mặc để dành tiền lo cho các con.

Từ ngày xuất hiện u sần, ngoại hình của chị Sang trở nên xấu xí hơn, thế là chồng chị đã bỏ đi biệt tích từ đó đến nay.

Bạn đọc giúp người mẹ da cóc bị ung thư hơn 40 triệu đồng - 2

Người chị Sang xuất hiện đầy u sần như "da cóc".

Để có tiền lo cho 3 đứa con thơ, hàng ngày chị Sang đi nhặt nhôm nhựa, mò cua, bắt ốc. Mấy năm trở lại đây, chị tìm được công việc phụ hồ ở phố với ngày công 250.000 đồng, trừ ngày nghỉ hay những hôm không có việc, mỗi tháng chị kiếm chừng được 5 triệu đồng.

Chị làm đêm làm ngày cũng mong có đủ kinh phí nuôi 3 con ăn học đến nơi đến chốn, tìm một tương lai tươi sáng hơn.

Nhưng số phận lại một lần nữa oan nghiệt với người mẹ đơn thân Minh Sang. Vào một buổi tối mùa đông lất phất mưa phùn cuối năm 2021, khi đi làm về, chị Sang gặp phải tai nạn có chấn thương ở đầu.

Bạn đọc giúp người mẹ da cóc bị ung thư hơn 40 triệu đồng - 3

Dù mang bệnh tật, nhưng chị Sang vẫn cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi 3 con ăn, học.

Sau đó, chị được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu, khi chụp CT đầu, các bác sĩ phát hiện ở não của người phụ nữ kém may mắn có một khối u ở dây thần kinh số V. Sau đó, chị Sang được chuyển viện vào TPHCM để điều trị.

Mặc dù có bảo hiểm, nhưng chi phí đi lại, phẫu thuật và thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm đã "ngốn" gần 70 triệu đồng, số tiền này có được một nửa là nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm, nửa còn lại là vay mượn.

Sợ tiếp tục vay mượn để chữa bệnh cho bản thân sẽ là gánh nặng cho 3 con thơ, nên chị Sang đành cắn răng chịu đựng bệnh tật giày vò.

Thương hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chị Sang, thông qua Báo Dân trí cùng Quỹ khuyến học Việt Nam bạn đọc đã ủng hộ chị Sang số tiền hơn 28 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, bạn đọc cũng trực tiếp ủng hộ gia đình chị Sang số tiền gần 15 triệu đồng.

Bạn đọc giúp người mẹ da cóc bị ung thư hơn 40 triệu đồng - 4

Bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ 4 mẹ con chị Sang số tiền 4.149.999 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, chị Sang xúc động cho biết: Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh gia đình, rất nhiều mạnh thường quân đã điện thoại đến động viên, hỗ trợ cho 3 mẹ con.

"Vài chục triệu đồng có thể không lớn với nhiều người, nhưng đối với 4 mẹ con mình là một số tiền rất lớn. Bản thân mình thì cần một khoản để điều trị bệnh, 2 đứa lớn đang học cuối cấp nên cũng rất cần tiền. Nhận được số tiền này cùng sự động viên của quý mạnh thường quân, tôi xúc động, vui mừng lắm. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người" - chị Sang nói.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Dương Văn Đông - Phó Chủ tịch xã Hòa Xuân Đông cũng gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Sang có một khoản tiền để có điều kiện vượt qua khó khăn.