1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5517

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh 19 tuổi mắc ung thư máu gần 600 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh nữ sinh Trần Thị Cẩm Tú, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ số tiền gần 600 triệu đồng, giúp em có kinh phí ghép tủy, tái sinh cuộc đời.

Gia đình nữ sinh mắc ung thư máu cảm ơn bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Ngày 15/5, báo Dân trí phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thăm và trao biển biểu trưng số tiền 341.660.849 đồng đến gia đình nữ sinh Trần Thị Cẩm Tú (SN 2006, trú tại Yên Thành, Nghệ An).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ Cẩm Tú qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Trần Thị Tuyên (mẹ của Cẩm Tú).

Chị Trần Thị Tuyên cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình được nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 250 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình Cẩm Tú được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ là gần 600 triệu đồng.

"Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí, các bạn đọc, nhà hảo tâm và tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua. Số tiền trên là hy vọng để cứu cháu Tú, gia đình xin trân quý và biết ơn!", chị Tuyên xúc động  nói.

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh 19 tuổi mắc ung thư máu gần 600 triệu đồng - 1

Chị Trần Thị Tuyên (mẹ bệnh nhân Cẩm Tú) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Cẩm Tú, chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Hiện Tú đã được ghép tủy và đáp ứng rất tốt. Sức khỏe của Tú ổn định, có thể được tạm xuất viện trong tuần tới và tái khám theo lịch hẹn".

Trần Thị Cẩm Tú là nữ sinh trong bài viết "Không tiền ghép tủy, nữ sinh 19 tuổi ngậm ngùi gác lại giấc mơ giảng đường", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Đầu năm 2024, chị Tuyên thấy con gái hay kêu mệt, da xanh nhợt nên gia đình rất lo lắng. Tuy nhiên, vì Cẩm Tú đang học cuối cấp, mọi người nghĩ do em tập trung vào ôn thi nên suy nhược cơ thể, phần nữa do gia đình không có tiền, thành thử không có điều kiện đưa em đi bệnh viện thăm khám.

Theo chị Tuyên, khi môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, Cẩm Tú trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Cô nữ sinh vừa bước vào sân, loạng choạng ngã vật, máu mồm, máu mũi tứa ra rồi ngất lịm ngay trên tay mẹ. Hoảng hốt, chị Tuyên hô hoán mọi người đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu…

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh 19 tuổi mắc ung thư máu gần 600 triệu đồng - 2

Cẩm Tú được ghép tủy, đáp ứng tốt, sức khỏe đã ổn định (Ảnh: Hương Hồng).

Những ngày nằm viện, Cẩm Tú thắc thỏm chờ kết quả kỳ thi và nhất là kết quả xét nghiệm. Như một định mệnh trớ trêu, ngày em vui mừng nhận giấy trúng tuyển Đại học Vinh, cũng là ngày mà cả gia đình chết lặng cầm tờ giấy ghi kết luận của bác sĩ. Cô gái trẻ được chẩn đoán mắc Lơ xê mi cấp dòng tủy (ung thư máu).

Bác sĩ Đỗ Thị Thúy, khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú được chẩn đoán Lơ xê mi cấp dòng tủy (AML). Phương pháp tối ưu dành cho em là ghép tủy đồng loài".