Bạn đọc giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi bố, nuôi mẹ tâm thần hơn 150 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau khi hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ mồ côi bố, nuôi mẹ tâm thần tại Quảng Bình được Báo Dân trí đăng tải, bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc đã chung tay hỗ trợ các em hơn 150 triệu đồng.

Chiều 7/3, phóng viên Báo Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã quay trở lại thăm gia đình em Lê Thị Hồng Ước (SN 2004), trú tại TDP 2 Mỹ Cương, TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Hồng Ước và em trai Lê Tiến Đạt (SN 2010) là nhân vật trong bài viết "Cuộc sống đầy chua xót của 2 đứa trẻ mồ côi bố, mẹ tâm thần" mà Báo Dân trí đã đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái để kêu gọi giúp đỡ. 

Bạn đọc giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi bố, nuôi mẹ tâm thần hơn 150 triệu đồng - 1

Hai chị em Hồng Ước mồ côi bố, mẹ lại bị tâm thần.

Hoàn cảnh của 2 chị em Hồng Ước cực kỳ đáng thương khi bố các em mất sớm vì căn bệnh ung thư. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của người mẹ là chị Đặng Thị Phương (SN 1974). Thế nhưng nghiệt ngã thay, cách đây ít năm, chị Phương bắt đầu có những triệu chứng của bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi, lời nói. 

Gần đây bệnh tình của mẹ Hồng Ước trở nặng, thậm chí còn cởi quần áo đi lang thang ngoài đường khiến cô học trò nghèo vừa khóc vừa chạy theo để kéo mẹ về trong buồn tủi.

Đã không biết bao lần, Hồng Ước và em trai bị mẹ đuổi đánh, có những lúc 2 chị em đang học bài thì bị mẹ ném cây chổi quét nhà vào người rồi cười trong điên dại. Nhìn mẹ như vậy, Hồng Ước chỉ biết khóc trong bất lực, xót thương cho mẹ, cho số phận của 2 chị em.

Bạn đọc giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi bố, nuôi mẹ tâm thần hơn 150 triệu đồng - 2

Sau khi hoàn cảnh của 2 chị em Hồng Ước được đăng tải, thông qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ chị em Hồng Ước hơn 141 triệu đồng.

Mất bố, mẹ tâm thần, tương lai và cuộc sống của 2 chị em Hồng Ước và Tiến Đạt bị dồn vào ngõ cụt, bế tắc hoàn toàn. Hai đứa trẻ cũng chỉ mới ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", bất lực ngay cả việc kiếm cái ăn hằng ngày, cứ phải rau cháo, mì tôm trừ bữa, có cái gì ăn cái đó.

Sau khi hoàn cảnh của chị em Hồng Ước đăng tải đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của rất nhiều bạn đọc báo Dân trí. Thông qua Chương trình nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc cũng đã chung tay giúp đỡ 2 chị em Hồng Ước số tiền hơn 141 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi bố, nuôi mẹ tâm thần hơn 150 triệu đồng - 3

Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, các nhà hảo tâm cũng đã chung tay hỗ trợ gia đình Hồng Ước hơn 11 triệu đồng.

Ngoài ra thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, các mạnh thường quân cũng đã quyên góp hỗ trợ gia đình Hồng Ước trên 11 triệu đồng cùng hàng chục triệu đồng được bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc gửi trực tiếp về gia đình.

"Cháu xin được cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho 2 chị em cháu, đây là nguồn động lực lớn lao để chúng cháu cố gắng học tập, có được tương lai tốt đẹp hơn. Với số tiền mà bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã ủng hộ, cháu sẽ gửi tiết kiệm để 2 chị em học tập, chăm lo thuốc thang cho mẹ. Với chúng cháu bây giờ, chỉ mong sao bệnh tình của mẹ thuyên giảm chứ đừng nặng thêm nữa", Hồng Ước chia sẻ.

Bạn đọc giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi bố, nuôi mẹ tâm thần hơn 150 triệu đồng - 4

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới và lãnh đạo phường Bắc Nghĩa động viên, dặn dò chị em Hồng Ước cần nỗ lực hơn nữa trong học tập cũng như cuộc sống để không phụ lòng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc Dân trí đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thời gian vừa qua.

Ông Cường cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo Dân trí và bạn đọc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thật nhiều hơn nữa các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung, đồng hành cùng với địa phương đề làm tốt công tác an sinh xã hội.