1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm vui đầu năm mới đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố tai nạn

Tiến Thành

(Dân trí) - Những ngày đầu năm mới, 3 đứa trẻ có mẹ bị tai biến, bố nguy kịch vì tai nạn tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 50 triệu đồng, nâng tổng số tiền được hỗ trợ lên hơn 316 triệu đồng.

Chiều 12/2, phóng viên Dân trí đã trở lại thăm gia đình em Hoàng Thị Mai (SN 2005), trú thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), thay mặt bạn đọc tiếp tục trao tặng số tiền hỗ trợ hơn 50 triệu đồng đến với gia đình em Mai.

Em Hoàng Thị Mai là chị cả trong gia đình có 3 chị em, là nhân vật trong bài viết: "Mẹ tai biến, bố nguy kịch, 3 đứa bé ngơ ngác thành trụ cột gia đình" được đăng tải trên Báo Dân trí. Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều bạn đọc đã gọi điện chia sẻ, gửi tiền hỗ trợ cho gia đình em Hoàng Thị Mai.

Niềm vui đầu năm mới đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố tai nạn - 1

Bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ gia đình em Hoàng Thị Mai hơn 50 triệu đồng.

Vào dịp trước Tết Nguyên đán, gia đình em Mai cũng đã nhận được số tiền hỗ trợ hơn 266 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ. Như vậy đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà gia đình em Hoàng Thị Mai được bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam là hơn 316 triệu đồng.

Như Dân trí đã phản ánh, hoàn cảnh của gia đình em Hoàng Thị Mai hết sức khó khăn và nhiều biến cố bởi cả ông nội và mẹ đều bị tai biến. Bố của Mai cách đây không lâu lại gặp tai nạn lao động, bị gãy tay, chân và đang phải điều trị, sau Mai còn 2 đứa em nhỏ mới học lớp 7 và lớp 3.

Niềm vui đầu năm mới đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố tai nạn - 2

Trước Tết Nguyên đán, gia đình em Mai cũng đã được bạn đọc giúp đỡ hơn 266 triệu đồng.

Chia sẻ với Dân trí khi tiếp tục được đón nhận tình cảm lớn từ bạn đọc, em Hoàng Thị Mai và bố là anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1976) không khỏi xúc động. Nhờ những sự giúp đỡ của các mạnh thường quân khắp mọi miền Tổ quốc, gia đình em Mai thực sự đã có được phép màu để dần vượt qua cơn bĩ cực.

Niềm vui đầu năm mới đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố tai nạn - 3

Gia đình em Mai có bố gặp tai nạn lao động, mẹ bị tai biến, sau Mai còn 2 đứa em mới học lớp 7 và lớp 3.

Theo anh Hoàng Tiến Dũng, số tiền mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh đã nhờ người gửi tiết kiệm để lo thuốc thang cho bản thân cũng như bố ruột và vợ của mình, bên cạnh đó, sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm sẽ tạo điều kiện lớn để anh Dũng chăm lo cho 3 đứa con ăn học nên người, trở thành công dân có ích cho xã hội.