1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 266 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố nguy kịch

Tiến Thành

(Dân trí) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, 3 đứa trẻ có mẹ bị tai biến, bố nguy kịch vì tai nạn lao động đã đón một niềm vui lớn khi được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ số tiền hơn 266 triệu đồng.

Ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã có dịp trở lại thăm gia đình em Hoàng Thị Mai (SN 2005), trú thôn Lâm Lang. Mai năm nay đang học lớp 11, Trường THPT Lê Trực, huyện Tuyên Hóa.

Hoàn cảnh của gia đình em Hoàng Thị Mai hết sức khó khăn và nhiều biến cố bởi cả ông nội và mẹ đều bị tai biến. Bố của Mai cách đây không lâu lại gặp tai nạn lao động, bị gãy tay, chân và đang phải điều trị, sau Mai còn 2 đứa em nhỏ mới học lớp 7 và lớp 3.

Hơn 266 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố nguy kịch - 1

Gia đình em Mai có bố gặp tai nạn lao động, mẹ bị tai biến, sau Mai còn 2 đứa em mới học lớp 7 và lớp 3.

Trong lần trở lại này, phóng viên cùng lãnh đạo xã Châu Hóa đã mang theo niềm vui lớn đến với em Mai và gia đình, đó là số tiền hơn 266 triệu đồng mà bạn đọc Dân trí đã chung tay quyên góp, giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của báo cũng như Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đây là số tiền mà các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em Hoàng Thị Mai sau bài viết: "Mẹ tai biến, bố nguy kịch, 3 đứa bé ngơ ngác thành trụ cột gia đình" được đăng tải trên Báo Dân trí. 

Đón nhận số tiền lớn bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc giúp đỡ, em Hoàng Thị Mai không dấu được niềm vui và xúc động. Mai chia sẻ rằng, em từng rất lo lắng khi không thể tìm ra cách để lo cho cả gia đình đau ốm. Đã có lúc cô học trò nghèo này tính đến việc nghỉ học để đi làm thuê, kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng giờ đây, sự lo lắng đó đã không còn nữa khi Mai nhận được tình thương rất lớn từ các mạnh thường quân.

"Cháu mừng lắm chú ạ, đây là số tiền quá lớn đối với gia đình cháu. Giờ cháu sẽ không còn phải ăn bữa nay lo bữa mai nữa, thuốc thang cho bố, mẹ và ông nội cũng sẽ đầy đủ hơn. Cháu chỉ mong sao bố sớm hồi phục, mong cho sức khỏe của mẹ tốt hơn, cháu xin được cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ", em Hoàng Thị Mai chia sẻ.

Hơn 266 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố nguy kịch - 2

Gia đình em Mai đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 266 triệu đồng.

Còn với bố của Mai là anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1976), khi biết gia đình mình nhận được số tiền hỗ trợ lớn, anh đã òa khóc trong xúc động. Là trụ cột gia đình, anh Dũng chưa bao giờ ngơi nghỉ, làm đủ thứ nghề chỉ mong chăm sóc tốt cho gia đình, cho những đứa con được ăn học nên người. Cũng vì công việc mà anh Dũng không may gặp tai nạn lao động, đến nay vẫn phải đi lại bằng nạng gỗ.

"Cuộc đời tui vất vả, vợ đau, con dại, đi làm cũng chỉ mong có bữa cơm, bữa canh nuôi sống cả nhà, chẳng bao giờ tui giám nghĩ mình có số tiền lớn như vậy cả. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ. Tui sẽ nhờ người gửi tiết kiệm số tiền này để chăm sóc vợ, để lo cho 3 đứa con được học hành đàng hoàng, tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn, sau này còn đỡ đần bố, mẹ khi già yếu", anh Dũng xúc động nói.

Hơn 266 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có mẹ tai biến, bố nguy kịch - 3

Với sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, Mai sẽ không còn lo phải nghỉ học giữa chừng, vững tin để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Tại buổi trao quà của bạn đọc Dân trí, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa cũng đã thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí đã góp phần giúp đỡ địa phương trong công tác an sinh xã hội, bạn đọc Dân trí thực sự đã cứu giúp gia đình em Hoàng Thị Mai qua cơn bĩ cực.

Ông Hoàng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo Dân trí và bạn đọc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp đỡ thật nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa tại địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.