1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5168

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mắc ung thư đã khỏe mạnh và đi lại

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, cậu bé Trần Đại Phú mắc ung thư xương đã được ghép xương thành công và đã đi được trên đôi chân của mình.

Được bạn đọc giúp đỡ, cậu bé ung thư đã ghép xương thành công

"Gần 1 năm rồi giờ cháu mới đứng, đi được trên đôi chân của mình. Gia đình cháu xin ngàn lần cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm, các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện K đã dành cho cháu tất cả sự yêu thương để cháu sống thêm một lần nữa", cậu bé Trần Đại Phú xúc động nói.

Trần Đại Phú là hoàn cảnh trong bài viết "Bố mẹ bất lực không có 200 triệu đồng, cậu bé lớp 9: Xin cứu chân cho con", đã được báo Dân trí đăng tải thông tin trước đó.

Tháng 11/2023 chân trái của Phú sưng to và sốt cao kéo dài. Hoảng hốt, chị Trần Thị Thu Doan (mẹ của Phú) vội đưa con đến bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh.

Qua khám lâm sàng và các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ cho biết Phú đã mắc phải căn bệnh ung thư xương. Ngay lập tức, Phú được chuyển tới Bệnh viện K Tân Triều để chữa trị.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mắc ung thư đã khỏe mạnh và đi lại - 1

Chị Hoàng Thị Hoài Thu, Phó trưởng phòng CTXH, Bệnh viện K trao số tiền 332.054.301đ bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình cậu bé Phú (Ảnh: Hương Hồng).

Kể từ đó cậu bé lớp 9 phải rời xa mái trường, cùng mẹ triền miên nơi bệnh viện. Cứ vay mượn được đồng nào người mẹ tội nghiệp đều để dành để chữa trị cho con. Còn chị Doan thì bữa no, bữa đói nhờ những suất cơm, suất cháo từ thiện từ những nhà hảo tâm.

Vào thời điểm đó, bác sĩ Đỗ Cẩm Thanh, Phụ trách khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều cho biết, Phú được chẩn đoán mắc ung thư xương đùi trái. Có 2 phương án phẫu thuật cho Phú: phương án 1 là cắt cụt chi, phương pháp này không tốn kém nhưng không bảo tồn được chi cho cháu.

Phương án 2 là ghép xương nhân tạo, đây là phương án tối ưu cho cháu lúc này để bảo tồn chi, bởi cháu đang điều trị với hóa chất khá ổn định, có khả năng ghép xương nhân tạo để không phải tàn tật.

Tuy nhiên việc ghép xương nhân tạo cần kinh phí cao lên đến cả trăm triệu đồng. Hiện lịch phẫu thuật của cháu đã có nhưng kinh phí thì gia đình chưa lo được.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mắc ung thư đã khỏe mạnh và đi lại - 2

Mắc căn bệnh ung thư xương quái ác, Phú phải xa trường học, cuộc sống của cậu bé giờ gắn liền với chiếc xe lăn và bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mắc ung thư đã khỏe mạnh và đi lại - 3

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ , bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, Phú đã được ghép xương. Ca phẫu thuật thành công, em đã đứng, đi lại trên đôi chân của mình (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi bài báo của Phú được lên trang, rất nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Phú. Thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí, bạn đọc giúp đỡ Phú số tiền 332.054.310 đồng. Tại phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K Tân Triều vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ Phú 80 triệu đồng.

Các bác sĩ khoa Ngoại Cơ xương khớp Bệnh viện K tiến hành hội chẩn và thực hiện phẫu thuật cho Phú. Ca mổ của em diễn ra vào giữa tháng 4 rất thành công.

Chân trái của cậu bé 15 tuổi trước vốn sưng to, không thể hoạt động, nay đã có thể dễ dàng đứng, đi lại. Em không cần phải ngồi xe lăn thường xuyên, không cần người dìu, người đỡ như trước…

Nhìn thấy biểu hiện tích cực của con trai tốt lên mỗi ngày, chị Doan cũng cảm thấy vui lên, quên đi những áp lực nặng nề.

"Nhìn con bước đi trên đôi chân của mình mà em bật khóc, cảm xúc như lần đầu cháu chập chững biết đi. Gia đình em biết ơn báo Dân trí và bạn đọc, bác sĩ…, nhiều lắm", chị Doan nghẹn ngào nói.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mắc ung thư đã khỏe mạnh và đi lại - 4

Gia đình Phú gửi lời cảm ơn bác sĩ, bệnh viện, báo Dân trí và các bạn đọc (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hoàng Thị Hoài Thu, Phó trưởng phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện K cho biết: Các bác sĩ Cơ xương khớp vẫn đang tiếp tục hỗ trợ Phú tập vật lý trị liệu. Phú vẫn đang tiếp tục hóa trị tại Khoa Nội nhi, Bệnh viện K Tân Triều.

Chị Hoài Thu gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm thời gian qua đã luôn quan tâm, sẻ chia cùng các bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện K. Mong rằng thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của quý báo.

"Hy vọng rằng với tình yêu thương, sẻ chia nhận được từ báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, Phú sẽ vững bước, đi trên đôi chân của chính mình, viết tiếp một tương lai tươi sáng mà em hằng mong ước", chị Hoài Thu nói.