1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ bé trai bại não trong "gia đình tan máu" hơn 260 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh cậu bé Lường Đức Thuật mắc căn bệnh bại não, trong "gia đình tan máu bẩm sinh", nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 260.994.037 đồng.

Ngày 30/5, tại bệnh viện Châm cứu Trung ương, phóng viên Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền 266.994.037 đồng tới gia đình anh Lường Văn Vinh. Anh Vinh là bố của cậu bé Lường Đức Thuật, 14 tháng tuổi trong bài viết: "Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"" đã được Báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó.

Bạn đọc giúp đỡ bé trai bại não trong gia đình tan máu hơn 260 triệu đồng - 1

Người cha của cậu bé bại não cùng đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Châm cứu Trung ương đón nhận số tiền 266.994.037 đồng của bạn đọc giúp đỡ.

Ngay sau khi hoàn cảnh gia đình anh Vinh được Báo điện tử Dân trí phản ánh đã chạm tới trái tim của hàng vạn bạn đọc. Anh Vinh cho biết, anh đã nhận được rất nhiều quần áo, sữa… của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Vinh xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội bệnh viện Châm cứu Trung ương đã yêu thương, giúp đỡ gia đình anh trong suốt thời gian qua.

Người đàn ông dân tộc quê ở tỉnh Sơn La xúc động bày tỏ, "những ngày qua nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, không biết gia đình em sẽ thế nào. Con ốm, bản thân em cũng mắc bệnh, vợ thì do dịch nên đang phải cách ly ở Bắc Ninh không đi làm được. May mắn gia đình em nhận được tình yêu thương của bạn đọc mới vượt qua cơn hoạn nạn. Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí, gia đình em xin trân trọng và ghi nhớ".

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của bé Thuật, chị Trương Tố Quyên, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, qua thời gian điều trị tại bệnh viện chúng tôi thấy cháu đã bước đầu có những chuyển biến tích cực. Hy vọng với tình yêu thương của các nhà hảo tâm, cháu sẽ mau chóng hồi phục.

Qua Báo điện tử Dân trí, chị Quyên xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện trong suốt nhiều năm qua. Và mong Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí sẽ tiếp tục là cầu nối uy tín, hiệu quả giữa các nhà hảo tâm, bạn đọc với các hoàn cảnh.

Bạn đọc giúp đỡ bé trai bại não trong gia đình tan máu hơn 260 triệu đồng - 2
Bé Thuật mắc bại não do di chứng của căn bệnh viêm màng não mủ từ lúc 7 tháng tuổi.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, khi bé Thuật được 7 tháng tuổi thì bất ngờ bé lên cơn sốt cao nhiều ngày không dứt. Nhà nghèo, tiền chẳng có, anh Vinh "giật tạm" người thân được ít tiền rồi đưa con vào bệnh viện thăm khám. Sau khi khám, ngay lập tức bé Thuật được chuyển xuống bệnh viện tỉnh, rồi về bệnh viện Nhi Trung ương với kết luận viêm màng não mủ.

Lúc bé Thuật cắt sốt, cũng là lúc anh Vinh phát hiện thấy tay chân con trai mềm oặt ra, tiếng khóc cũng khác lạ. Bác sĩ cho biết, bé bị mắc bại não do di chứng viêm màng não mủ và chuyển bé sang bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Gia đình anh Vinh có bốn chị em và người cô ruột cùng mắc căn bệnh "tan máu bẩm sinh" (Thalassemia). Cả bốn con người đều ốm yếu, xanh xao vàng vọt và gương mặt thì biến dạng. Ở bản nơi anh Vinh sống, nhiều người vẫn còn lạc hậu bảo gia đình anh bị ma ám.

Để các con cùng được đến viện, gia đình anh Vinh đã phải bán mảnh rẫy duy nhất. Bố mẹ anh Vinh dù đã cao tuổi, nhưng hàng ngày vẫn phải leo núi hái củi, bẻ măng, kiếm cái ăn cho cả nhà. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cậu bé Lường Đức Thuật cũng phải cai sữa sớm để người mẹ rời quê xuống Bắc Ninh đi làm thuê.