Thanh Hoá:

Bạn đọc giúp cô học trò nghèo đỗ thủ khoa hơn 10 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 5/10, PV Dân trí đã trao số tiền 10.100.000đ đến gia đình em Lê Thị Tuyết, thôn 7, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, nhân vật trong bài viết: “Gia cảnh éo le của cô học trò nghèo đỗ thủ khoa đại học”.

Chúng tôi trở lại thăm gia đình em Tuyết khi em đã ra Hà Nội nhập học được hơn nửa tháng nay, chỉ có mẹ em ở nhà. Người đàn bà một đời lam lũ, tất tưởi ra đón chúng tôi, gương mặt khắc khổ nay không giấu được niềm vui, chị cho biết: “Cháu Tuyết đã đi nhập học được 2 tuần rồi. Hiện giờ cũng tạm ổn định về nơi ăn, chốn ở. Cháu ở với cô em họ cũng đang học đại học ngoài đó. Nó gọi về dặn tôi là cứ yên tâm, vì để kiếm thêm tiền chi phí cho việc học, nó đang xin việc ở siêu thị làm thêm”.

Chị Nguyễn Thị Bình (mẹ em Tuyết) đón nhận món quà bạn đọc 
Chị Nguyễn Thị Bình (mẹ em Tuyết) đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ.

Tôi hiểu nỗi lòng của người mẹ và đằng sau đó là niềm vui, hạnh phúc vô bờ của chị khi cái ước mơ để con đi học đã trở thành hiện thực. Trước đây, nếu như cái ngày Tuyết đậu đại học, hai mẹ con ôm nhau khóc vì không biết sẽ xoay sở đâu ra tiền để nhập học. Vụ lúa chưa đến mùa đã định gặt xanh để bán thì giờ đây, sau khi được báo điện tử Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của em, nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần khiến cho Tuyết như có thêm động lực để quyết tâm thực hiện ước mơ giảng đường và cũng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc mà Tuyết đã có tiền nhập học. Mẹ Tuyết cũng bớt đi phần nào nỗi nhọc nhằn, sự lo toan.

Đón nhận số tiền bạn đọc gửi tặng, chị Nguyễn Thị Bình xúc động: “Hai mẹ con tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm. Nếu không có các nhà hảo tâm thì không biết mẹ con tôi sẽ xoay sở ra sao, không biết rồi cháu có thể tiếp tục theo học được không nữa”.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, em Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Em đã ổn định chỗ ở và bắt đầu quen dần với môi trường đại học. Em cũng đang đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học”. Tuyết cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ em trong thời gian qua và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của mẹ và mọi người.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Tuyết trong tuần 3/8 (3.900.000đ) và tuần 4/8 (6.200.000đ).

Thùy Tuyên