1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Bạn đọc giúp cô giáo trẻ bị suy thận hơn 95 triệu đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của cô giáo trẻ mới 27 tuổi đã phải nghỉ dạy học, chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho cô điều trị bệnh.

Ngày 23/10, phóng viên báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên, trao bảng tượng trưng 95.818.111 đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến cô giáo Nguyễn Thị Hồng Diễm (27 tuổi). Số tiền đã được chuyển khoản đến gia đình cô Diễm.

Bạn đọc giúp cô giáo trẻ bị suy thận hơn 95 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trao bảng tượng trưng số tiền 95.818.111 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô giáo Hồng Diễm (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đây là số tiền độc giả ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí với mong muốn giúp cô giáo Diễm điều trị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Đón nhận số tiền, ông Nguyễn Tấn Hải (56 tuổi, bố của cô Diễm) xúc động cho biết, giữa lúc gia đình túng thiếu, đi vào ngõ cụt trong việc chữa trị cho cô Diễm, bạn đọc báo Dân trí như giang tay cứu lấy con gái ông, giúp vượt qua hiểm nguy.

"Đây là số tiền lớn mà gia đình tôi nhận được. Tất cả tình thương, tấm lòng nhân hậu của mọi người, gia đình tôi xin ghi nhớ và cảm tạ", ông Hải chia sẻ.

Ông Hải nói thêm, ngoài số tiền trên, gia đình ông cũng được nhiều người biết đến hoàn cảnh sau khi đọc báo Dân trí, đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ thêm cho con gái ông.

Bạn đọc giúp cô giáo trẻ bị suy thận hơn 95 triệu đồng - 2

Cô giáo Hồng Diễm cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cô có thêm chi phí chạy thận (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Mỗi tháng, tôi đưa con gái lên viện 2 đợt để truyền máu, chạy thận. Con bé chịu nhiều đau đớn, cơ thể tiều tụy. Tôi rất thương con. Nghị lực sống của Diễm rất mạnh mẽ, nên tôi cũng luôn cố gắng vì con. Mỗi khi con gái về nhà dưỡng bệnh, tôi tranh thủ đi bốc vác hàng kiếm thêm thu nhập, gom góp tiền để chữa bệnh lâu dài cho con gái", ông Hải tâm sự.

Với ông Hải, mỗi ngày chỉ cần thấy con gái cười tươi, bệnh tình thuyên giảm, ông cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhận được số tiền do nhiều người giúp đỡ, cô giáo Diễm cảm ơn lòng tốt của mọi người đã dành cho mình. Đó cũng là động lực để bản thân cô chống chọi với căn bệnh dai dẳng này để có thể một lần báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mình .

Cô Diễm là giáo viên một trường mầm non tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). Vào đầu năm nay, cô Diễm phát hiện cơ thể suy nhược, cơ thể phù nề rất khó chịu. Lo lắng, cô được cha mình chở đi khám và bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận suốt đời.

Dù rất sốc và đau khổ, cô Diễm vẫn gắng gượng để theo đuổi chữa trị. Con gái nằm viện liên tục, chi phí điều trị cao khiến ông Hải vô cùng lo lắng. Dù vậy, ông vẫn cố gắng bằng mọi cách để con gái được chạy thận, níu giữ mạng sống.

Ông Hồ Sĩ Phú - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - cho biết, ngoài công tác chuyên môn điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, bệnh viện luôn chú trọng kết nối với cộng đồng hỗ trợ chi phí cho các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Từ nhiều năm qua, bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của bệnh viện. Chúng tôi xin được thay mặt bệnh viện gửi lời cảm ơn đến quý báo và bạn đọc báo đã quan tâm hỗ trợ. Mong rằng báo Dân trí sẽ tiếp tục lan tỏa những hoạt động nhân văn, giúp đỡ những bệnh nhân ngặt nghèo khác", ông Phú chia sẻ.