Bạn đọc Dân trí ủng hộ cụ bà bị liệt chăm con bại não hơn 400 triệu đồng
(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh khó khăn của gia đình cụ Nguyễn Thị Đức, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 400 triệu đồng, giúp cụ an tâm chữa bệnh và cải thiện cuộc sống.
Số tiền 344,777,700 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ con cụ Nguyễn Thị Đức (ở thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã được phóng viên và chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao tặng vào ngày 30/1/2021.
Cụ Đức là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.
Đón nhận tấm lòng cao đẹp của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cụ Đức bật khóc nghẹn ngào, gửi lời cảm ơn tới tấm lòng của bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình. Cụ Đức cho biết, cụ và gia đình xin trích một phần sửa lại nhà, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm dành để mua thuốc chữa bệnh.
Cụ Đức chia sẻ thêm, ngay sau khi hoàn cảnh gia đình cụ được báo Dân trí phản ánh, cụ được rất nhiều nhà hảo tâm về tận gia đình để giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Nói rồi cụ vui mừng chỉ cho chúng tôi xem hộp sữa bột, cái áo mới, chăn, đệm mới… được các nhà hảo tâm gửi tặng.
Cụ Đức chia sẻ thêm, thông qua bưu điện và trực tiếp, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình cụ số tiền hơn 60 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình cụ Đức đã nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm số tiền hơn 400 triệu đồng.
"Năm nay nhà tôi có tết rồi", cụ Đức vui mừng nói. Cụ bảo không những cụ có tiền, mà còn nhiều anh chị, nhà hảo tâm đến thăm cho biết, đến tết sẽ lại về thăm và ăn tết cùng cụ, giúp cụ không phải buồn phiền, hưu quạnh như mọi năm.
Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí, bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang cho biết: "Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình cụ Đức. Trước thềm năm mới, chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được tình yêu thương, sẻ chia của bạn đọc Dân trí đến với những mảnh đời bất hạnh trên quê hương Bắc Giang".
Ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chia sẻ: "Món quà của bạn đọc Dân trí là nguồn động viên tiếp sức vô cùng to lớn với gia đình cụ Đức. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm".
Như đã đưa tin trước đó, cụ Đức bị liệt nửa người, sống cùng người con trai bị bại não bẩm sinh, liệt cả người từ nhỏ và một chú chó. Có lần cụ bị ngã không biết kêu ai, may nhờ chú chó thông minh chạy ra đường "gọi" người cứu chủ.
Năm 1957, cụ Đức kết hôn với cụ Nguyễn Thanh Nhàn cùng xã. Không lâu sau ngày cưới cụ Nhàn lên đường tòng quân, chiến đấu ở chiến trường miền Nam.
Chuyển quân liên miên, nên anh bộ đội cụ Hồ - Nguyễn Thanh Nhàn hiếm khi được về thăm nhà. Cũng vì thế mà 2 cụ chưa có con chung. Năm 1971, cụ Nhàn hy sinh, cụ Đức một lòng thờ chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng mà nhất quyết không tái giá.
Năm 1975, thương con dâu hằng đêm cứ vò võ một mình, mẹ chồng động viên cụ Đức đi bước nữa với người đàn ông góa vợ Đỗ Văn Sang. Rồi cụ sinh được 2 người con là Đỗ Thị Định (sinh năm 1975) và Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1979).
Chị Định lấy chồng cách nhà hơn chục cây số, hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đẻ liền 4 đứa con, nên cả năm chỉ về nhà thăm mẹ, thăm em được vài lần. Anh Hưng từ khi sinh ra bị bại não bẩm sinh, liệt hoàn toàn, hơn 40 năm nay chỉ nằm một chỗ, la hét…
Đầu năm 2008, cụ Đức bị tai biến liệt nửa người bên phải. Đến tự phục vụ bản thân còn khó, nên việc lo toan cho cuộc sống gia đình và chăm sóc đứa con tật nguyền dồn lên vai người chồng Đỗ Văn Sang. Năm 2018, cụ Sang bị tai biến đột ngột qua đời. Không còn cách nào khác, cụ Đức phải gồng mình lên để sống, để chăm sóc đứa con tật nguyền.