1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai mắc bệnh máu khó đông

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh chàng trai không may mắc căn bệnh máu khó đông, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay tiếp tục hỗ trợ số tiền hơn 28 triệu đồng, giúp chàng trai an tâm điều trị.

Ngày 24/7, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng gia đình chàng trai Nguyễn Ngọc Linh (trú ở Ea Tu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) số tiền 28.063.000đ.

 Đây là số tiền bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình chàng trai trẻ thông qua Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai mắc bệnh máu khó đông - 1

Gia đình chàng trai Nguyễn Ngọc Linh trân trọng đón nhận số tiền hơn 28 triệu đồng được bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ.

Trước đó ngày 21/5, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm và trao tặng số tiền 138.325.500 đồng của bạn đọc tới gia đình em Nguyễn Ngọc Linh.

 Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Biển (mẹ của Linh) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ gia đình chị.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai mắc bệnh máu khó đông - 2

Trước đó ngày 21/5 gia đình chàng trai Nguyễn Ngọc Linh cùng cán bộ phòng CTXH trân trọng đón nhận số tiền hơn 138 triệu đồng được bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Chị Biển cho biết, món quà của bạn đọc Dân trí tiếp tục gửi tặng là động lực, tiếp thêm sức mạnh để mẹ con chị vươn lên, vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị căn bệnh.

Như đã đưa tin, Nguyễn Ngọc Linh là chàng trai đáng thương trong bài viết: "Người mẹ nghèo khẩn cầu bạn đọc Dân trí cứu mạng con trai đang nguy kịch", đã được Báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó. 

Vốn quê gốc ở tỉnh Thái Bình, năm 1995, sau ngày cưới không lâu vợ chồng chị Biển hăm hở rời quê nhà "đất chật người đông" vào tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp theo chương trình "xây dựng vùng kinh tế mới".

Cuộc sống ở vùng đất mới cũng không dư dả gì, nhất là khi chị Biển phát hiện Linh mắc căn bệnh máu khó đông. Từ năm Linh 1 tuổi đến nay, cứ đều đặn 2 tháng một lần chị Biển phải đưa con đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, tiền thuốc, tiền xe, tiền ăn…, đủ thứ tiền phải trang trải.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai mắc bệnh máu khó đông - 3

Linh nhập viện trong tình trạng rất nặng được xác định viêm phúc mạc do thủng đại tràng, mắc Covid-19, trên nền bệnh máu khó đông.

Nên 2 vợ chồng chị Biển làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt trên rẫy, thì lúc nào cũng trong cảnh "chạy ăn bữa sáng lo bữa tối". Gia cảnh khốn khó, đứa con lớn của chị Biển nghỉ học sớm để đi làm công nhân phụ bố mẹ nuôi em.

Ngày 10/3 nghe tin mẹ ruột ốm nặng, chị Biển cùng Linh vội vàng bắt xe về Thái Bình. Ngày 12/3 bà ngoại qua đời, chưa kịp đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng thì Linh bất ngờ ôm bụng vật vã, cơn đau khủng khiếp khiến chàng trai trẻ ngất lịm đi.

Theo xe cấp cứu từ Thái Bình lên Hà Nội cùng con, trong người chị Biển chỉ còn chưa đến 1 triệu đồng, chỉ đủ trang trải tiền xe. Nhiều ngày nay, người mẹ nghèo khó này sống lay lắt nơi bệnh viện nhờ vào sự đùm bọc của các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm.