1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chàng trai mắc bệnh hiếm gặp hơn 240 triệu

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với gia đình chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 240 triệu, giúp gia đình vượt qua khó khăn, an tâm điều trị.

Ngày 14/1, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng tới gia đình chàng trai 25 tuổi Trịnh Xuân Dân số tiền 241.563.142 đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ Dân thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, anh Trịnh Văn Tuyên (bố của Dân) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cùng tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, bạn bè và bà con lối xóm, thời gian qua đã hết lòng yêu thương giúp đỡ gia đình anh.

"Số tiền trên lớn quá, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến, mọi người thương gia đình tôi nhiều quá, tôi xin trân trọng và gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe tới tất cả bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai", anh Tuyên nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chàng trai mắc bệnh hiếm gặp hơn 240 triệu - 1

Anh Tuyên cùng cán bộ phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Trịnh Xuân Dân là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Bác sĩ kêu gọi cứu giúp tính mạng chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó. 

Để lo cho bố và em gái, Dân xuống thành phố Nam Định làm thuê cho một cửa hàng photocoppy. Xa nhà, phải thuê trọ, trăm thứ phải lo nhưng chàng trai này tằn tiện hết mức, cóp nhặt từng đồng lẻ gửi về quê giúp bố nuôi em.

Đang khỏe mạnh, Dân của bỗng dưng lên cơn sốt cao kèm theo đau đầu, buồn nôn, khó thở… rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức. Hoảng hốt, anh Tuyên vội vã đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Từ bệnh viện tỉnh Nam Định, các bác sĩ kí giấy chuyển thẳng Dân lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau gần 1 tháng chạy chữa tích cực với sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ tuyến cuối cùng với những thiết bị y tế tối tân, tính mạng chàng trai trẻ vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Từ bệnh viện, anh Tuyên gọi điện về nhà nhờ người bán hết gà, lợn và hơn tạ thóc dự trữ cho những ngày giáp hạt sắp tới… nhưng tất thảy chỉ đủ cho vài ngày nằm viện của con. Để con trai được tiếp tục chữa trị, người đàn ông thuần nông này chỉ còn nước cầu cứu khắp mọi nơi.