1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui "có giường riêng" đến học sinh bản nghèo

Toàn Vũ Minh Nhật

(Dân trí) - Những ngày xa gia đình của hàng trăm học sinh Trường Huổi Lếch trở nên ấm áp và đủ đầy hơn khi khu nhà nội trú do bạn đọc Dân trí ủng hộ chính thức được khánh thành ngày 3/3.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 1

Khánh thành nhà nội trú bạn đọc Dân trí ủng hộ học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch, Mường Nhé, Điện Biên

6h sáng, Mùa Mạnh Hùng, 10 tuổi, người dân tộc Mông vừa kịp đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch (xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) trước ca học sáng.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 2

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch

Trước đó, Hùng cùng bố vừa trải qua cuộc vượt rừng kéo dài hơn 2 tiếng trên những con đường "đường trâu đi" từ Pa Tết - Bản nghèo "5 không" (Không điện, không đường, không nước, không sóng điện thoại và không phòng học) cũng là địa bàn xa trường nhất.

6/2022, Mùa Mạnh Hùng cùng gần 40 học sinh khối 3 và khối 5 ở điểm trường Pa Tết được di chuyển về trường chính Huổi Lếch, với rất nhiều trăn trở của thầy cô, khi phòng ở cho các con bị thiếu hụt trầm trọng.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 3

Mùa Mạnh Hùng, 10 tuổi, người dân tộc Mông là học sinh lớp 5 của trường.

"Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lếch là nơi học tập của hơn 400 học sinh của 7 bản trong khu vực. Trong đó, chúng tôi có đến khoảng 200 học sinh ở lại trường vì đường đến trường quá xa và hiểm trở.

Nhiều học sinh phải 1 - 2 tháng mới được bố mẹ đón về nhà một lần. Chính vì vậy, nơi đây cũng chính là ngôi nhà thứ 2 của các con", thầy giáo Bùi Văn Mạnh chia sẻ, bày tỏ việc cải thiện phòng ở cũng như điều kiện sinh hoạt cho học trò luôn là điều trăn trở hàng đầu của các thầy cô trong trường.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 4

Trường cũng như "ngôi nhà thứ hai" của nhiều học sinh ở xa.

Buổi đến trường hôm nay của Mùa Mạnh Hùng cũng như hàng trăm em học sinh ở các bản xa vui hơn mọi ngày, khi khu nhà nội trú do bạn đọc Dân trí ủng hộ cho trường chính thức được khánh thành.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 5

Ngày 3/3, Báo Dân trí phối hợp cùng Đảng ủy và chính quyền huyện Mường Nhé tổ chức lễ khánh thành nhà nội trú do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Dân trí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ, bạn đọc Báo Dân trí đã cùng chung sức xây dựng 4 phòng nội trú, để các con có nơi ăn, chốn ngủ khang trang, sạch đẹp hơn.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 6

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ.

"Khu nhà nội trú này cũng chính là công trình nhân ái thứ 71 mà các nhà hảo tâm, bạn đọc đã đồng hành cùng Báo Dân trí xây dựng được. Trước Huổi Lếch, đã có rất nhiều những điểm trường, nhà bán trú được dành tặng cho học sinh ở những khu vực đặc biệt khó khăn, đưa tinh thần "Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái" của Báo Dân trí lan tỏa khắp các vùng miền Tổ quốc", ông Toàn chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 7

Đoàn công tác Báo Dân trí cũng đã thay mặt Ban biên tập và bạn đọc trao tặng 40 suất học bổng dành cho 40 học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập của trường.

Về phía địa phương, ông Ngô Trung Kiên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Huổi Lếch bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ, bạn đọc và Báo Dân trí đã trao tặng món quà đầy ý nghĩa.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 8

Ông Ngô Trung Kiên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Huổi Lếch.

"Chúng tôi rất biết ơn Báo Dân trí, các nhà hảo tâm và bạn đọc đã quan tâm đúng lúc, đúng nguyện vọng của địa phương cũng như các thầy trò trên địa bàn xã Huổi Lếch", ông Kiên nhấn mạnh.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 9

Khu nhà gồm 4 phòng, mỗi phòng sẽ là nơi ở của 10 em học sinh.

Trong căn phòng kê 5 chiếc giường tầng vừa được cắt băng khánh thành, Mùa Mạnh Hùng đang háo hức chuyển đồ dùng cá nhân sang "ngôi nhà mới" của mình.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 10

Mỗi phòng có 5 giường tầng (Ảnh: Toàn Vũ).

"Phòng cũ của con có 38 bạn, 2 bạn phải ngủ một giường. Phòng mới chỉ còn 10 bạn, con có giường riêng", câu nói hồn nhiên của cậu bé người Mông có lẽ cũng đã gói trọn ý nghĩa nhân văn của công trình.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Báo Dân trí cũng đã trao tặng 5 phần quà cho các học sinh người dân tộc thiểu số là con nuôi Đồn biên phòng A Pa Chải, nơi những người lính đang ngày đêm canh giữ cực Tây của Tổ Quốc.

Bạn đọc Dân trí mang niềm vui có giường riêng đến học sinh bản nghèo - 11

Đoàn công tác Báo Dân trí trao tặng các phần quà cho các học sinh người dân tộc thiểu số là con nuôi đồn biên phòng (Ảnh: Toàn Vũ).