Mã số: 5451
Bạn đọc Dân trí "mang âm thanh đầu đời" đến với cậu bé gần 3 tuổi
(Dân trí) - Với sự hỗ trợ hơn 250 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí, bé Minh Đức đã được phẫu thuật tai thành công. Giờ đây, cậu bé 34 tháng tuổi đã nghe được những thanh âm đầu tiên của cuộc sống.
Vào một buổi chiều giữa tháng 3, chúng tôi đã có dịp trở lại thăm gia đình chị Lê Thị Thủy (29 tuổi) ở khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong căn nhà cấp 4, chị Thủy đang dạy con trai Lê Minh Đức (34 tháng tuổi) tập nói.
Không còn ú ớ ra hiệu như trước, bé Đức đã có thể làm theo lời mẹ. Cậu bé khóc và sợ hãi chạy lại ôm mẹ, ôm bà khi nghe âm thanh lớn phát ra từ chiếc loa trong nhà.

Chị Thủy hạnh phúc khi con trai gần 3 tuổi đã nghe được âm thanh đầu tiên của cuộc sống (Ảnh: Hạnh Linh).
Âm thanh đầu đời của cậu bé gần 3 tuổi (Video: Hạnh Linh).
Chị Thủy vui mừng chia sẻ: "Chị thấy không, con nghe được tiếng tivi của bà nội mở đấy. Hôm qua, con còn nhún nhảy theo nhạc nghe được trên tivi nữa. Giờ tôi gọi lớn là con nghe được rồi. Tôi vui quá!".
Chị Thủy kể lại, sau khi nhận được số tiền hơn 250 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí, ngày 14/2, gia đình đã đưa bé Đức ra Hà Nội để phẫu thuật cấy điện cực ốc tai vào tai phải. Cuộc phẫu thuật thành công, bé Đức khỏe mạnh và được xuất viện sau 1 tuần.
"Ngày 17/3, các bác sĩ bật máy điện cực ốc tai cho bé Đức nghe thử. Âm thanh đầu tiên bé nghe được là tiếng trống, lúc này bé đã khóc vì sợ. Bác sĩ nói, con khóc là phản ứng lại khi nghe được âm thanh", chị Thủy hạnh phúc chia sẻ.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bé Đức đã được cấy điện cực ốc tai vào tai phải (Ảnh: Hạnh Linh).
Khi biết con trai nghe được âm thanh đầu đời, chị Thủy vỡ òa cảm xúc. Người mẹ trẻ nghẹn ngào tâm sự: "Nhờ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, gần 3 tuổi, con trai tôi đã nghe được âm thanh đầu tiên của cuộc sống. Độc giả báo Dân trí mang niềm vui đến gia đình tôi. Tận đáy lòng, tôi cảm ơn bạn đọc của quý báo đã giúp đỡ để con có cơ hội được phẫu thuật, trở thành một đứa trẻ bình thường".
Theo chị Thủy, trong 3 tháng đầu, mỗi tháng bé Đức sẽ được các bác sĩ chỉnh máy một lần, sau đó là 6 tháng/lần tùy vào mức nghe của bé. Những ngày tới, gia đình sẽ đưa bé lên thành phố đến trung tâm có các lớp luyện nghe, học nói.
Để có kinh phí đồng hành cùng con trên hành trình chữa trị, chị Thủy vẫn làm công việc ở nhà hàng gần nhà. Còn chồng chị - anh Lê Văn Trung (35 tuổi) do quán ăn vắng khách nên đã đóng cửa, trả lại mặt bằng. Hiện, anh Trung làm nhân viên tiếp thị, mức lương từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.
Dù hành trình chữa trị cho bé Đức còn dài, tốn kém nhưng theo chị Thủy, gia đình đã bước qua giai đoạn khó khăn, vì thế chị xin được nhường sự hỗ trợ quý báu của bạn đọc báo Dân trí cho những hoàn cảnh éo le khác.

Bé Đức có phản ứng lại khi nghe được những âm thanh lớn (Ảnh: Hạnh Linh).
Qua báo Dân trí, người mẹ cũng muốn gửi tặng một bên máy trợ thính đến những trẻ không may mắn bị câm, điếc bẩm sinh.
Chị Lê Thị Thủy là nhân vật trong bài viết "Con trai 3 tuổi câm, điếc sắp hết "thời gian vàng" mẹ nghèo bất lực".
Vợ chồng chị Thủy có con trai đầu lòng là Lê Minh Đức bị câm, điếc bẩm sinh. Gia đình được bác sĩ khuyên cấy điện cực ốc tai và luyện nói cho bé, nhưng do chi phí phẫu thuật quá lớn, từ 400 đến 700 triệu đồng, gia đình đã cầu cứu sự giúp đỡ từ bạn đọc và báo Dân trí.