1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí hồi sinh gia đình "nửa năm chưa biết miếng thịt"

Hương Hồng

(Dân trí) - Tiếp tục nhận được số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Luân nghẹn ngào nói, các nhà hảo tâm giúp gia đình chị như được hồi sinh, chồng đã khỏe lại, các con đã được đến trường, bữa cơm đã có thịt.

Ngày 19/8 đại diện chính quyền thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm tiếp tục trao tặng tới gia đình chị Triệu Thị Luân số tiền 38.415.000 đồng.

Bạn đọc Dân trí hồi sinh gia đình nửa năm chưa biết miếng thịt - 1

Đại diện chính quyền thôn Nà Áng và gia đình chị Triệu Thị Luân đón nhận số tiền 38.415.000đ của bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ.

Bạn đọc Dân trí hồi sinh gia đình nửa năm chưa biết miếng thịt - 2

Trước đó ngày 6/8 gia đình chị Luân cùng chính quyền địa phương đón nhận số tiền 290.351.660đ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Trước đó, ngày 6/8, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cũng đã tới thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình 2 em học sinh Phàn Minh Giang, Phàn Triệu Bắc số tiền: 290.351.660 đồng.

Trong đó, số tiền đó bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí là: 239.284.660 đồng; Ủng hộ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam là: 51.067.000 đồng.

Bạn đọc Dân trí hồi sinh gia đình nửa năm chưa biết miếng thịt - 3

Nhìn anh Diễm cầm xẻng xúc cát, trộn vữa, với nụ cười tươi rói trên môi, ít ai biết rằng chỉ cách đây gần 2 tháng người đàn ông này phải gắn chặt với 4 cái chân giường, bởi hàng loạt căn bệnh.

Bạn đọc Dân trí hồi sinh gia đình nửa năm chưa biết miếng thịt - 4

Chị Luân nói, chồng chị giờ đã khỏe lại, các con được đi học, bữa cơm có thịt ăn, sắp có nhà mới ở, gia đình chị như được hồi sinh.

Gia đình chị Luân là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Cha bệnh nặng, 2 đứa trẻ nửa năm chưa được ăn miếng thịt". Bản thân chị Luân bị bỏng nặng năm 11 tuổi. Khuôn mặt và trên cơ thể chằng chịt vết sẹo khiến chị tự ti và tự nhủ sẽ sống một mình đến hết cuộc đời.

Nhưng rồi, như duyên trời định, năm 31 tuổi chị tình cờ gặp anh Phàn Văn Diễm quê Hà Giang, khi đi chữa bệnh tại Hà Nội. Gặp nhau tại bệnh viện và rồi 2 người nên duyên vợ chồng.

Sau đó, anh Diễm về quê chị Luân ở rể. Cuộc sống nghèo khó của gia đình với 2 đứa con trai trôi đi trong sự nghèo khó và bệnh tật. Đầu năm 2019, anh Diễm phát hiện hàng loạt các căn bệnh như suy tim, phổi tắc nghẽn mãn tính, thận yếu… Không có tiền điều trị, nên sức khỏe anh Diễm suy giảm nhanh chóng, đến đi lại, hay chỉ thở thôi cũng khó khăn.

Sau khi được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, anh Diễm đã được đến viện điều trị, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Anh không cảm thấy mệt mỏi, không khó thở như trước nữa.

Nhưng khi vừa mới hồi phục được chút sức khỏe, anh Diễm đã bắt tay vào lao động. Nhìn anh cầm xẻng xúc cát, trộn vữa, ít ai biết rằng chỉ cách đây gần 2 tháng người đàn ông này phải gắn chặt với 4 cái chân giường, bởi hàng loạt căn bệnh.

Bạn đọc Dân trí hồi sinh gia đình nửa năm chưa biết miếng thịt - 5

Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ngày 7/8 gia đình chị Luân đã khởi công xây dựng "Ngôi nhà Nhân ái" và anh Diễm đã có tiền đến viện điều trị bệnh, cuộc sống gia đình đã vượt qua những khó khăn trước mắt.

Ông Triệu Văn Phật, trưởng thôn Nà Áng cho biết, bản thân ông rất cảm động trước tấm lòng bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình chị Luân. Ông và gia đình chị Luân xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, đã có tấm lòng nhân ái giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở thôn Nà Áng, giúp bà con có động lực vươn lên, sống hướng thiện hơn.

Tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Triệu Thị Luân cũng không kìm nén được sự xúc động, chị bảo, "gia đình em như được tái sinh, chồng khỏe lại, các con có tiền ăn học, lại được xây nhà mới, ân tình của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình em xin ghi nhớ trong tim đến hết cuộc đời này".

Chia sẻ với chúng tôi, chị Triệu Thị Luân vui mừng cho biết, bữa cơm của gia đình chị đã có thịt. Số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị đã gửi tiết kiệm 100 triệu đồng để dành riêng cho việc học tập của 2 con trai chị. Số còn tiền lại chị dùng để chữa bệnh cho chồng và xây  nhà.