1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp vợ chồng tôi trả được một phần nợ

Công Bính

(Dân trí) - "Vợ chồng tôi nhận được tổng cộng hơn 92 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Số tiền này vợ chồng tôi trả được một phần nợ nần đã vay mượn để chữa bệnh", anh Lê Phú Quốc chia sẻ.

Ngày 3/4, phóng viên Dân trí trở lại gia đình anh Lê Phú Quốc (40 tuổi, thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) trao bảng tượng trưng số tiền gần 50 triệu đồng. Đây là số tiền của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Lê Phú Quốc thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Ngoài số tiền gần 50 triệu đồng nhận được từ bạn đọc thông qua báo Dân trí, anh Lê Phú Quốc còn nhận được hơn 42 triệu đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua tài khoản cá nhân.

Bạn đọc Dân trí giúp vợ chồng tôi trả được một phần nợ - 1

Đại diện lãnh đạo xã Quế Xuân 2 (bên trái) trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ anh Quốc thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí (Ảnh: Công Bính).

Anh Lê Phú Quốc là hoàn cảnh trong bài viết "Vợ bất lực nhìn chồng chấn thương nặng vì mưu sinh, con trai khuyết tật" đã được đăng tải trên Dân trí vào giữa tháng 3.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Phú Quốc cho hay từ khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của mình, anh nhận được nhiều cuộc điện thoại của bạn đọc gọi đến động viên, chia sẻ và giúp đỡ anh.

Với số tiền được giúp đỡ, anh Lê Phú Quốc cho biết đã trả nợ một phần trong tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng mà vợ chồng anh mượn để chữa bệnh trong mấy năm qua, một phần dành để chữa bệnh cho bản thân và cháu nhỏ.

"Qua đây cho tôi gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ vợ chồng tôi vượt qua khó khăn. Đây là động lực để vợ chồng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống", anh Lê Phú Quốc nói.