1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi 2 con "giời đày" hơn 116 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Thấu hiểu trước hoàn cảnh khó khăn, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ mẹ con bà Phạm Thị Phương (Sóc Trăng) gần 120 triệu đồng.

Ngày 3/8, tại văn phòng Báo điện tử Dân trí ở Cần Thơ, nhà báo Phạm Tâm - Phó Trưởng đại diện Báo Dân trí tại phía Nam đã trao trực tiếp số tiền 116.526.000 đồng cho gia đình bà Phạm Thị Phương (50 tuổi, ngụ ấp An Thới, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Bà Phương là nhân vật trong bài viết: "Người đàn bà tận cùng khổ đau, chồng chết tai nạn, 2 con gặp họa "giời đày"

Đây là số tiền do bạn đọc Dân trí ủng hộ cho bà Phương trong tuần 3,4 của tháng 6 và tuần 1,2,3,4 của tháng 7. 

Trong đó, bạn đọc từ ủng hộ thông qua Báo Dân trí là 116.426.000 đồng và Quỹ khuyến học Việt Nam trao tặng 100.000 đồng. 

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi 2 con giời đày hơn 116 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm - Phó Trưởng đại diện Báo Dân trí tại phía Nam đã trao trực tiếp số tiền 116.526.000 đồng cho gia đình bà Phạm Thị Phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Phương cho biết, nghe tin được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ bà mừng đến nổi cả đêm không chợp được mắt, chỉ trông trời sáng thật nhanh. 

Cầm trên tay hơn 116 triệu đồng, bà Phương mừng rỡ vì đã có tiền để lo cho 2 con. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chuyện lo ăn uống, thuốc thang cho con trai út bị bại liệt nhẹ bớt phần nào. 

Như Dân trí đã đưa tin, bà Phương có 2 người con là anh Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi) và anh Nguyễn Văn Tế (25 tuổi), anh Tế bị bại liệt từ nhỏ còn anh Nghĩa bị tai nạn vỡ hộp sọ cách đây 3 năm.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, cùng năm con trai lớn gặp nạn, chồng bà Phương bị xe tông chấn thương sọ não rồi qua đời. Từ dạo đó, gia cảnh ngày một khánh kiệt, con cái tàn tật một mình bà Phương chăm lo. 

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi 2 con giời đày hơn 116 triệu đồng - 2

Con út của bà Phương là anh Nguyễn Văn Tế bị bại liệt từ lúc 2 tháng tuổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện bà Phương vẫn làm thuê quanh quẩn gần nhà để tiện chăm sóc con cái, số tiền bạn đọc ủng hộ bà trích ra 100 triệu đồng bà gửi tiết kiệm, số còn lại bà chi tiêu hằng ngày. 

Ông Nguyễn Văn Hường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng bày tỏ: "Thay mặt chính quyền địa phương chúng tôi xin cảm ơn Báo Dân trí và bạn đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Phương. Chúng tôi thật sự cảm kích và biết ơn nhiều tới Báo Dân trí trong lĩnh vực hoạt động nhân ái, thời gian qua quý báo đã là cầu nối giúp đỡ nhiều hoàn cảnh thương tâm trong và ngoài địa phương".