1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nuôi những đứa con "trời đày" hơn 75 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Sinh ra 3 đứa con thì 2 đứa bị tâm thần, mới đây, người chồng cùng gánh vác nỗi cơ cực cũng bỏ bà về bên kia thế giới khiến bà không biết phải xoay xở ra sao để nuôi những đứa con "trời đày".

Ngày 29/3, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 17.475.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ tới gia đình bà Lê Thị Thau, (thôn 1, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Bà Thau là người mẹ đáng thương trong bài viết: "Giọt nước mắt đớn đau của người mẹ khốn khổ chăm những đứa con "trời đày".

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nuôi những đứa con trời đày hơn 75 triệu đồng - 1
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nuôi những đứa con trời đày hơn 75 triệu đồng - 2

Sinh ra hai người con tâm thần khiến hơn 30 năm qua, vợ chồng bà Thau sống trong nỗi bất hạnh, cơ cực...

Hơn 30 năm qua, bà Thau sống trong nỗi bất hạnh khi sinh ra hai đứa con đều bị tâm thần, cũng chừng ấy thời gian, người mẹ tội nghiệp chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn. Lúc nhỏ thì con ốm đau, lớn lên thì quậy phá, la hét, co giật. Bởi thế, nhiều năm nay, bà Thau đành phải cắn răng xích con lại.  Mỗi ngày, mỗi đêm trôi qua với người mẹ đáng thương này như là một "cuộc chiến", rất hiếm hoi có giây phút bình yên.

Vợ chồng bà Thau dù tần tảo làm lụng quanh năm nhưng cái nghèo vẫn đeo bám suốt nhiều năm qua. Bà Thau từ lâu mắc đủ thứ bệnh, từ viêm đa khớp, thoái hóa khớp gối, thoát vị đĩa đệm cho đến bệnh suy tim rồi mắt mờ nhưng cũng không có tiền đi viện điều trị.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nuôi những đứa con trời đày hơn 75 triệu đồng - 3

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến mẹ con bà Thau.

Mới đây, người chồng gánh vác phần nào nỗi cơ cực cùng bà đã ra đi sau cơn đột quỵ khiến bà Thau rơi vào tận cùng của bất lực. Bản thân đau ốm sống với hai người con tâm thần, bà không biết phải xoay xở ra sao với những ngày tiếp theo.

Cảm thương gia cảnh của bà Thau, bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ trực tiếp tới gia đình bà với số tiền hơn 57 triệu đồng.

Tiếp tục đón nhận trên tay số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua báo Dân trí, bà Thau xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. "Nếu không có các nhà hảo tâm giúp đỡ, mẹ con tôi không biết sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào", bà Thau nghẹn ngào.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc trong nước và nước ngoài đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình bà Thau.

Cũng theo ông Hoan, tới đây xã sẽ có trách nhiệm hoàn tất thủ tục hồ sơ để gửi hai người con bà Thau vào Trung tâm bảo trợ xã hội. "Chồng bà Thau không may mất sớm, bà Thau thì ốm đau bệnh tật. Điều kiện như thế này thì bà không thể đủ sức để có thể chăm sóc được các con".

Ông Hoan cũng mong muốn tới đây, các cấp, các nghành tạo điều kiện để địa phương sớm thực hiện được nguyện vọng của gia đình là đưa hai cháu vào Trung tâm.