1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cha già nuôi con bệnh tật hơn 310 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh ông Cao Văn Toán quá éo le, vợ mất sớm, con trai bệnh tật, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 310 triệu đồng.

Ngày 14/1, Báo điện tử Dân trí, HĐND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa và UBND xã Hoàng Vân tới thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 275.046.000 đồng tới gia đình ông Cao Văn Toán, (SN 1958, trú ở thôn Lạc Yên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Toán thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cha già nuôi con bệnh tật hơn 310 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trân trọng trao số tiền 275.045.000 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình ông Cao Văn Toán.

Ông Toán cho biết, tại gia đình ông được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp hơn 40 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Toán được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 310 triệu đồng.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ nói trên, tại buổi trao quà, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Công ty Bất động sản Vĩnh Phát cũng trao tặng nhiều phần quà tới gia đình ông Toán.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Toán xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình ông.

"Cả cuộc đời tôi đến giờ phút này mới được cầm trên tay số tiền lớn đến vậy. Tôi sẽ sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích chữa bệnh và chăm lo cho con trai. Gia đình tôi xin trân trọng và biết ơn Báo Dân trí và các bạn đọc, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương nhiều lắm", ông Toán nghẹn ngào nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cha già nuôi con bệnh tật hơn 310 triệu đồng - 2

HĐND tỉnh Bắc Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình ông Toán.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, bà Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang ân cần hỏi thăm, động viên gia đình ông Toán cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt và vươn lên phát triển kinh tế từ số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Thông qua Báo điện tử Dân trí, bà Lâm Thị Hương Thành cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.

Ông Cao Văn Toán là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết "Tôi chỉ mong bữa ăn của em nó có tí thịt, em nó vơi bớt đi đau đớn", đã được Báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó.

Vợ chồng ông Toán sau nhiều năm vay mượn chạy chữa chứng vô sinh, thì đến năm 1997 vợ ông cũng sinh hạ được người con duy nhất đặt tên Cao Văn Tiến. Từ khi ra đời anh Tiến đã luôn ốm đau quặt quẹo… Vợ chồng ông Toán phải  thay phiên nhau, luôn có một người ở nhà chăm sóc con.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người cha già nuôi con bệnh tật hơn 310 triệu đồng - 3

Sức yếu, nên thu nhập của ông lão "gà trống nuôi con" này chỉ còn biết trông chờ vào việc đốn tre đan nong đem ra chợ bán.

Đến năm anh Tiến lên 6 tuổi thì người mẹ qua đời bởi căn bệnh ung thư dạ dày. Kể từ đây, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai người đàn ông "gà trống nuôi con". Ông Toán làm tất cả những gì có thể để mưu sinh, vừa tính trả dần những khoản nợ trước đó vay mượn chữa bệnh cho vợ. Nhưng sức vốn ốm yếu, không làm được việc nặng nhọc, ông Toán chỉ còn biết đốn tre đan nong đem ra chợ bán, sống qua ngày. 

Năm 2018, người con trai vốn yếu ớt của ông Toán bỗng dưng kêu đau bụng kèm những cơn sốt cao nhiều ngày không dứt. Được cấp cứu, con trai ông Toán đã giữ lại được tính mạng. Nhưng do đến bệnh viện quá muộn, nên anh Tiến bị hoại tử đại tràng, viêm phúc mạc, và cả u dạ dày... Tình trạng bệnh quá nặng anh Tiến phải chuyển gấp về Hà Nội.

Để con trai được nằm viện chữa trị, người cha đã phải bán cả mảnh vườn tổ tiên để lại cùng với khoản vay gần 200 triệu đồng nữa. Trải qua 5 ca phẫu thuật, anh Tiến được bệnh viện cho xuất viện, về nhà uống thuốc theo đơn theo lịch hẹn thăm khám định kỳ. Nhưng để kiếm được tiền ăn cho 2 bố con, ông Toán còn chật vật, nên thuốc cho con lúc có, lúc không.