1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ già đau yếu lê lết chăm con tàn tật gần 50 triệu đồng

(Dân trí) - Đã 80 tuổi lại mắc bệnh hen phế quản nhưng cụ Yến phải chăm người con gái tàn tật nằm liệt giường suốt 52 năm qua. Chia sẻ với hoàn cảnh của cụ Yến, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cụ số tiền gần 50 triệu đồng để vơi đi bớt khó khăn.

>> Xót lòng cảnh mẹ già đau yếu lê lết chăm con tàn tật nằm liệt giường.

52 năm qua, chỉ một tay cụ Yến chăm sóc cô con gái bất hạnh Phạm Thị Tơ từ miếng cơm, ngụm nước… cho tới vệ sinh. Vừa phải chăm đứa con tàn tật, vừa phải bươn chải để mưu sinh cuộc sống, khiến 2 ông bà vất vả, chật vật vô cùng. 

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ già đau yếu lê lết chăm con tàn tật gần 50 triệu đồng - 1

Cụ Yến phải chăm sóc con gái liệt giường hơn 52 năm nay

Hơn 2 năm trước, ông nhà qua đời, cụ Yến một mình chăm sóc người con gái nằm liệt giường bằng những đồng tiền trợ cấp xã hội. Cuộc sống của 2 mẹ con cứ thế trôi đi. Nếu không bệnh tật thì số tiền hỗ trợ chính sách của chính quyền địa phương cũng đủ cho mẹ con cụ Yến sống qua ngày. Nhưng bị bệnh tật hoành hành nên cuộc sống của cụ và người con gái luôn trong tình trạng "thiếu trước hụt sau".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ già đau yếu lê lết chăm con tàn tật gần 50 triệu đồng - 2

Cụ Yến cùng con trai nhận quà các bạn đọc Dân trí trợ giúp

Cảm thương trước hoàn cảnh đặc biệt của cụ Yến, nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo điện tử Dân trí đã chia sẻ giúp đỡ với gia đình số tiền 49.270.000đ, theo danh sách kết chuyển tuần 1,2,3,4/6.

Nhận số tiền lớn từ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí, cụ Yến không cầm được nước mắt, nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến quý báo cùng các nhà hảo tâm.

“Mừng quá các bác ạ, tôi chẳng nghĩ lại có được số tiền lớn thế này, cứ như là đang mơ vậy. Bao năm qua ốm đau bệnh tật, các con lại nghèo khó nên cứ giật gấu vá vai, tới miếng thịt cũng chả dám mua. Tôi không biết nói sao để cám ơn hết ân tình của mọi người dành cho tôi. Có số tiền trên, tôi sẽ mang về gửi tiết kiệm để chữa bệnh cho 2 mẹ con”, cụ Yến cảm động nói.

Hương Hồng