1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5463

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình nam sinh gặp nạn hơn 220 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh em Nguyễn Minh Đăng không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình em số tiền hơn 220 triệu đồng.

Chị Đỗ Thị Linh xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Ngày 14/3, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi và trao số tiền 194.081.993 đồng đến gia đình em Nguyễn Minh Đăng (SN 2008, trú tại Phúc Đức, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình Minh Đăng qua tài khoản báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn từ sự giúp đỡ, chị Đỗ Thị Linh (SN 1982, mẹ của Minh Đăng) cho biết, trực tiếp tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, chị nhận được hơn 30 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Minh Đăng được bạn đọc Dân trínhà hảo tâm giúp đỡ hơn 220 triệu đồng.

"Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình em", chị Linh nghẹn ngào nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình nam sinh gặp nạn hơn 220 triệu đồng - 1

Chị Đỗ Thị Linh (mẹ bệnh nhân Nguyễn Minh Đăng) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 194.081.993 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Minh Đăng, chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Hiện Minh Đăng đã đi lại và tự phục vụ bản thân. Tuần tới, em sẽ được hội chẩn để ghép sọ.

Chúng tôi tin, với tình yêu thương, sẻ chia của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, Minh Đăng sẽ sớm hồi phục, trở về cuộc sống thường ngày".

Nguyễn Minh Đăng là hoàn cảnh được nhắc đến trong bài viết "Nam sinh gặp nạn "thập tử nhất sinh", mẹ góa khẩn cầu sự giúp đỡ", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Đêm muộn ngày 15/1, khi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của chị Linh đổ chuông liên hồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị run rẩy cầm điện thoại, phía bên kia là giọng người lạ cho biết, con trai chị gặp nạn đang ngất lịm bên đường.

Ca mổ cấp cứu diễn ra ngay sau đó. Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tính mạng Minh Đăng đã tạm được giữ lại.

Chị Linh cho biết, năm 2012, chồng chị đột ngột qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim. Chồng mất để lại cho chị 3 đứa con nhỏ thơ dại và bố mẹ chồng già yếu.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình nam sinh gặp nạn hơn 220 triệu đồng - 2

Minh Đăng sẽ được các bác sĩ hội chẩn và tiến hành ghép sọ (Ảnh: Hương Hồng).

Gồng mình vượt qua nỗi đau, chị Linh làm mọi việc để nuôi con và chăm sóc bố mẹ già. Ai thuê gì chị cũng làm, từ bốc vác, đánh giấy nhám, dọn nhà hay phun thuốc sâu thuê…

Thương mẹ, ngoài giờ học, Nguyễn Minh Đăng xin làm thêm tại một quán ăn gần trường. Những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của cậu học trò giúp mẹ nuôi em và trang trải tiền sách vở.