Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô gái 10 năm sống chung với khối u khổng lồ

(Dân trí) - Cô gái Cầm Anh suốt 10 năm phải sống chung với khối u khổng lồ. Nhận đước sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và Y, Bác sĩ bệnh viện 108, Cầm Anh đã được phẫu thuật bỏ khối u.

Ngày 9/7, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, Phó trưởng ban Bạn đọc, phụ trách hoạt động Nhân ái của báo Dân trí đã đến khoa Chấn thương chỉnh hình cột sống, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm và động viên bệnh nhân Cầm Thị Anh (Cầm Anh)

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô gái 10 năm sống chung với khối u khổng lồ - 1

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, Phó Trưởng ban Bạn đọc cùng lãnh đạo Phòng Chính trị, Ban Công tác Xã hội Bệnh viện Quân đội 108 đã đến khoa Chấn thương chỉnh hình cột sống của bệnh viện thăm và động viên bệnh nhân Cầm Anh

Cầm Thị Anh là cô gái dân tộc Thái đáng thương trong bài viết: “Xót thương cô gái dân tộc Thái suốt 10 năm sống chung với khối u khổng lồ”, đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Nét mặt rạng ngời, Cầm Anh vui mừng chia sẻ với chúng tôi: “10 năm rồi, em mới có cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái như này. Suốt 10 năm qua, em đã chịu biết bao đau khổ bởi khối u quái ác. Giờ em như được tái sinh vậy. Em biết ơn các nhà hảo tâm và các Y, Bác sĩ bệnh viện 108 nhiều lắm”.

Cũng trong lần trở vào thăm này, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp cùng Đại tá Đào Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Chính trị bệnh viện 108 đã trao tặng tới Cầm Anh số tiền 53.105.000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động Nhân ái báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô gái 10 năm sống chung với khối u khổng lồ - 2

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp cùng đại tá Đào Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện Quân đội 108, trân trọng trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ bệnh nhân Cầm Anh

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ mình, Cầm Anh xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí gần xa đã giúp đỡ gia đình em. Đón nhận số tiền trên, gia đình Cầm Anh ngay lập tức đóng vào viện phí phục vụ cho việc chữa trị bệnh tật, đảm bảo chi tiêu đúng mục đích chữa bệnh như mong muốn của hàng vạn tấm lòng hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ..

Đại tá Đào Quang Minh - Phó chủ nhiệm Chính trị bệnh viện 108 chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Mong rằng thời gian tới, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại viện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của báo Dân trí và các nhà hảo tâm.

Về sức khỏe của Cầm Anh, Đại tá Đào Quang Minh cho biết: “Hiện tại sức khỏe của Cầm Anh ổn định, khối u đã được phẫu thuật. Dự kiến chiều ngày 10/7, bệnh nhân sẽ được xuất viện”

Đại tá Đào Quang Minh cho biết thêm, sau khi hoàn cảnh của Cầm Anh được báo Dân trí phản ánh, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ Cầm Anh số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong đó, thông qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc giúp đỡ  Cầm Anh hơn 50 triệu đồng; qua tài khoản bệnh viện 108 hơn 42 triệu đồng; qua tài khoản gia đình gần 10 triệu đồng. 

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô gái 10 năm sống chung với khối u khổng lồ - 3

Cô gái dân tộc Thái xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã dành tình thương cho mình. 

Trước đó, Dân trí thông tin, Cầm Anh đã từng khiến các bác sĩ bệnh viện 108 phải kinh ngạc, vì mang trong người 1 khối u xương khổng lồ, với kích thước lên đến 21x21x15 cm. Và hơn hết là cô gái chỉ mới 25 tuổi này, đã sống chung với khối u trong suốt 1 thập kỷ.

Cầm Anh phát bệnh từ khi học lớp 10. Mặc cho bao nhiêu thuốc thang, khối u của Cầm Anh vẫn cứ lớn dần lên từng ngày và chèn ép các cơ quan khác trên cơ thể chèn ép các dây thần kinh khiến cho vùng xương cùng cụt của cô luôn trong trạng thái tê bì, đau nhức; nằm ở vị trí đặc thù, nên khối u còn gây tình trạng không kiểm soát được vấn đề đại, tiểu tiện.  Mỗi lần trái gió, trở trời, Cầm Anh lại oằn mình trong cơn đau đớn đến lịm cả người.

Hương Hồng