1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4332:

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp tính mạng chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp

Hương Hồng

(Dân trí) - Mắc căn bệnh hiểm, chàng trai 25 đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Người cha nghèo khó đã phải bán hết cả gà, lợn, thóc lúa… nhưng cũng chỉ đủ cho vài ngày viện phí của con trai.

Chỉ mang trên người một manh áo mỏng đã sờn rách, nhưng dường như anh Trịnh Xuân Tuyên (trú ở xóm 12, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), không còn có cái cảm giác rét buốt như cắt da, cắt thịt của mùa đông Hà Nội. Bởi, lúc này đây người đàn ông thuần nông nghèo khó lòng như lửa đốt, khi đứa con trai 25 tuổi của anh đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp tính mạng chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp - 1

Mẹ vướng vòng lao lý, cha cao tuổi sức yếu chàng trai 25 tuổi đang là trụ cột gia đình này bất ngờ mắc bệnh hiểm (Ảnh: Hương Hồng).

Hết đứng lại ngồi ngoài hành lang buồng bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chốc chốc anh Tuyên lại kiễng chân ngó vào phòng cách ly qua ô cửa kính. Gương mặt người bố tội nghiệp hằn lên sự lo lắng đến tột độ.

Bởi, con trai anh dù đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê sâu, nhưng chàng trai 25 tuổi vẫn ở trong trạng thái vô thức. Đôi mắt mệt mỏi vừa hé mở, lại nhắm nghiền trong những âm thanh gấp gáp, khô khốc của những thiết bị y tế hiện đại nhất trợ giúp chàng trai này duy trì mạng sống.

Giọng nghẹn ngào anh Tuyên cho biết, người con trai Trịnh Xuân Dân của anh bỗng dưng lên cơn sốt cao kèm theo đau đầu, buồn nôn, khó thở… rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức. Hoảng hốt, anh Tuyên vội vã đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Từ bệnh viện tỉnh Nam Định, các bác sĩ kí giấy chuyển thẳng Dân lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau gần 1 tháng chạy chữa tích cực với sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ tuyến cuối cùng với những thiết bị y tế tối tân, tính mạng chàng trai trẻ vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp tính mạng chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp - 2

Sau nhiều ngày chạy chữa tích cực, tính mạng Dân vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" (Ảnh: Hương Hồng).

Kể về hoàn cảnh gia đình, giọng anh Tuyên chùng xuống. Người đàn ông thuần nông này cho biết, ở quê ruộng đất ít gia đình 5 miệng ăn của anh chỉ trông chờ vào hơn 3 sào ruộng lúa được chia. Thi thoảng nhóm thợ xây trong làng gọi anh Tuyên đi làm phụ hồ. Chính vì vậy, cuộc sống của gia đình anh luôn lâm vào cảnh thiếu thốn đủ đường.

Với mong mỏi sớm thoát khỏi cảnh "chạy ăn từng bữa", người vợ anh Tuyên rời làng xuống thành phố Nam Định thuê trọ bán hoa quả rong. Rồi không rõ sự tình như nào vướng vào vòng lao lý phải đi chấp hành án đã hơn 2 năm rồi.

"Tại tôi bất lực không lo được cho vợ con, nên cô ấy mới phải bươn trải, rồi xảy ra cơ sự như vậy. Lúc cô ấy đi chấp hành án, đứa út nhà tôi mới 13 tuổi đang học lớp 7 đành phải bỏ học. Tôi ốm đau luôn nên mọi việc đè nặng lên đôi vai cháu Dân", anh Tuyên nói rồi quay mặt giấu đi những giọt nước mắt tủi hổ.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp tính mạng chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp - 3

Các thiết bị y tế hiện đại nhất, trợ giúp chàng trai này duy trì mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

 Anh Tuyên chia sẻ, để lo cho bố và em gái, Dân xuống thành phố Nam Định làm thuê cho một cửa hàng photocoppy. Xa nhà, phải thuê trọ, trăm thứ phải lo nhưng chàng trai này tằn tiện hết mức, cóp nhặt từng đồng lẻ gửi về quê giúp bố nuôi em.

 "Nó nói nó cố gắng làm thêm ngoài giờ, để sang năm đủ tiền sẽ cho con bé út đi học lại. Nó bảo thương bố gần 60 tuổi hay đau yếu, nó sẽ cố gắng để bố bớt khổ. Vậy mà, giờ đây con nằm đây bất động, không nói gì với bố. Dân ơi! Con mà có mệnh hệ gì, thì bố cũng chẳng thiết sống nữa…", người đàn ông 56 tuổi nấc nghẹn.

Từ bệnh viện, anh Tuyên gọi điện về nhà nhờ người bán hết gà, lợn và hơn tạ thóc dự trữ cho những ngày giáp hạt sắp tới… nhưng tất thảy chỉ đủ cho vài ngày nằm viện của con. Để con trai được tiếp tục chữa trị, người đàn ông thuần nông này chỉ còn nước cầu cứu khắp mọi nơi.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp tính mạng chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp - 4

Gương mặt hằn lên sự lo lắng tột cùng của người cha thuần nông nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

"Chỗ nào vay được, tôi đã vay, Giờ tôi không biết xoay xở ở đâu được nữa. Bệnh viện thương cháu, cho tôi nợ 200 triệu đồng viện phí. Giờ chi phí chữa trị của cháu là 5 triệu/ngày, tôi bất lực rồi. Cầu xin mọi người cứu con tôi với... ", anh Tuyên lạc giọng.

Theo sát những tiến triển dù là nhỏ nhất từ bệnh nhân, bác sĩ Ngô Xuân Hiệu, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Dân 25 tuổi bị xuất huyết não, huyết khối xoang ngang phải, xoang tĩnh mạch dọc trên, được chuyển từ bệnh viện Nam Định lên Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp phải thở máy, truyền miễn dịch và thay huyết tương".

Bác sĩ Hiệu cho biết thêm, sau 20 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh, nhưng vẫn bị nhiễm trùng phổi, liệt nửa người bên trái.

Hiện tại bệnh nhân đang tiếp tục điều trị hồi sức tích với chi phí lên tới 4-5 triệu/ngày do không có Bảo hiểm y tế. Trong khi trước đó số tiền bệnh nhân đang nợ viện phí là 200 triệu đồng.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp tính mạng chàng trai 25 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp - 5

Gia cảnh nghèo khó, anh Tuyên cầu xin cộng đồng cứu con trai (Ảnh: Hương Hồng).

"Dân còn rất trẻ, lại là trụ cột gia đình nếu được tiếp tục chữa trị chúng tôi tin em sẽ hồi phục và trở về cuộc sống trước kia. Nhưng với số tiền trên là quá sức đối với 1 gia đình thuần nông. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp Dân. Cho em có thêm cơ hội được sống và trở về với gia đình", bác sĩ Hiệu nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4332:     

Anh Trịnh Xuân Tuyên

Địa chỉ: xóm 12, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0385362367

Hiện Dân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269