1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ bà sống trong đói khổ hơn 161 triệu đồng

(Dân trí) - Đều sống cảnh không có chồng, lại ốm đau bệnh tật liên miên khiến cho cuộc sống của hai chị em bà cụ Hoàng Thị Táp và Hoàng Thị Lự vô cùng khổ sở. Hai cụ vô cùng xúc động khi được bạn đọc Dân trí giuớ đỡ số tiền hơn 161 triệu đồng.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, cụ Hoàng Thị Táp là một trong hai cụ trong bài viết: “Quặn lòng hai bà cụ nuôi nhau trong cảnh đói nghèo, không ai nương tựa” kể, từ khi được cơ quan giúp đỡ, có nhiều người về tận nhà thăm bà nên bà vui lắm. Thật lòng là sống bằng đấy năm, giờ cũng là thời điểm gần đất xa trời rồi bà mới có niềm vui hiếm hoi như giờ.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ bà sống trong đói khổ hơn 161 triệu đồng - 1
Hai bà đều sống cảnh không có chồng, không có con, quanh năm bệnh tật, ốm đau.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ bà sống trong đói khổ hơn 161 triệu đồng - 2

Hai cụ đều sống cảnh không chồng, lại ốm đau liên miên nên cuộc sống vô cùng khó khăn đến miếng cơm, manh áo cũng thiếu thốn. Không có ai để dựa vào, ngày ngày hai cụ chỉ trông chờ vào đồng trợ cấp ít ỏi vừa để lo cái ăn, vừa để mua thuốc uống.

Nghèo khổ quá, khiến cho cụ Táp có lần tâm sự: “Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân lắm cô ạ. Giờ già rồi làm thì không làm được mà vẫn phải ăn để sống. Có hôm quẫn quá, tôi cũng chỉ mong ông trời cho 2 chị em tôi đi sớm để đỡ phải khổ thôi”.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ bà sống trong đói khổ hơn 161 triệu đồng - 3
Hai cụ buồn tủi khi cuộc sống quá khó khăn.

Thương cho hoàn cảnh của hai cụ, thời gian qua đã có nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ với tổng số tiền 161.260.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/8 + tuần 2/8). Quá bất ngờ và xúc động trước số tiền quá lớn, cụ Táp nghẹn ngào mãi mới nói được lời cám ơn.

“Tôi không biết là mình có đang mơ không nữa cô ạ. Cả cuộc đời chưa bao giờ có trong tay đến tiền triệu, giờ lại được mọi người tặng quà lớn thế này.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ bà sống trong đói khổ hơn 161 triệu đồng - 4
Cụ được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ số tiền lớn để trang trải cho cuộc sống sau này.

Có số tiền này, chắc tôi sẽ sửa sang lại ngôi nhà một chút cho đỡ dột và xây một gian nhà vệ sinh nho nhỏ vì từ trước đến giờ nhà tôi không có vệ sinh. Tôi cũng sẽ mua thuốc cho bà Lự và cả tôi nữa”.

Bà gửi lời cám ơn đến quý báo và các hảo tâm. Nhờ có sự chung tay, giúp đỡ của mọi người mà cuộc sống của hai bà đã đủ đầy và ấm áp hơn xưa. Đó cũng là điều mong muốn của nhiều bạn đọc Dân trí gần xa đã và đang dõi theo thông tin của hai cụ.

Phạm Oanh