1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Khánh Duy hơn 237 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hiền có tiền điều trị triệu chứng, giảm đau đớn cho Khánh Duy và hy vọng con có thể duy trì sự sống thêm vài năm.

Ngày 21/5, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến cho gia đình chị Trần Thị Hiền (mẹ bé Lê Hoàng Khánh Duy) số tiền 237.407.511 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí đã ủng hộ bé Khánh Duy trong tuần 4 tháng 4/2024 (125.982.509 đồng), tuần 1 tháng 5/2024 (62.452.002 đồng) và tuần 2 tháng 5/2024 (48.973.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé Khánh Duy hơn 237 triệu đồng - 1

Chị Trần Thị Hiền đón nhận số tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trân trọng đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chị Hiền chia sẻ: "Vợ chồng em xin cảm ơn các anh chị báo Dân trí, các mạnh thường quân cả nước đã quan tâm, giúp đỡ gia đình em lúc khó khăn ngặt nghèo như thế này!".

Theo chị Hiền, nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc mà chị có điều kiện chăm sóc, chữa trị cho Khánh Duy không còn phải nơm nớp lo sợ vì không có tiền cho con đi bệnh viện, con thèm sữa cũng không có tiền mua.

"Trước sữa tươi cũng thiếu thốn, nay có bạn đọc giúp đỡ, em có thể mua sữa dinh dưỡng, sữa công thức để bồi bổ cho con", chị Hiền cho hay.

Chị Hiền thông tin: "Hiện con vẫn hóa trị duy trì định kỳ hàng tháng và chữa trị triệu chứng khi phát bệnh chứ không dám mơ tới chuyện ghép tế bào gốc để trị dứt điểm. Vợ chồng em vẫn đi làm, kiếm được bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu. Còn số tiền bạn đọc giúp đỡ, em giữ đó chỉ dành chữa bệnh cho con".

Bạn đọc Dân trí giúp bé Khánh Duy hơn 237 triệu đồng - 2

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hiền có điều kiện chăm sóc con tốt hơn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Như Dân trí đã đưa tin, cuối tháng 7/2023, bé Lê Hoàng Khánh Duy (SN 2021) vừa đi nhà trẻ được vài ngày, chị Trần Thị Hiền (SN 1997, mẹ bé Khánh Duy) đang đi tìm việc làm sau 2 năm nghỉ việc chăm con thì cô giáo báo tin Khánh Duy đi ngoài ra máu.

Chị Hiền đưa con đến bệnh viện Nhi đồng 2 chữa trị, các bác sĩ chẩn đoán Khánh Duy bị sốt xuất huyết. Sau 3 ngày, thấy tình hình bệnh chuyển biến tốt, Duy được cho về nhà. Được vài ngày thì Duy lại sốt cao đến 40 độ, phải nhập viện cấp cứu.

Sau 4 ngày điều trị sốt không rõ nguyên nhân, Khánh Duy được cho phẫu thuật sinh thiết, phát hiện con bị hội chứng thực bào máu, một rối loạn hiếm gặp của hệ thống miễn dịch, có khả năng đe dọa cao đến tính mạng.

Khi mắc bệnh này, cơ thể Khánh Duy tạo ra quá nhiều tế bào miễn dịch tiêu diệt các tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và cả các tế bào tiền thân huyết học, làm máu nhanh chóng xấu đi, gây ra nhiều bệnh lý như viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gan lách to…

Sau khi hoàn tất phác đồ hóa trị đầu tiên, Khánh Duy đáp ứng thuốc tốt, bác sĩ điều trị cho về nghỉ dưỡng sức. Nhưng chỉ sau 2 tuần, bệnh tình của Khánh Duy lại tái phát nặng hơn.

Bác sĩ tư vấn muốn điều trị triệt để phải sang Singapore điều trị bằng phương pháp cấy tế bào gốc, chi phí khoảng 5 tỷ đồng, chưa kể các chi phí đi lại, chăm sóc y tế sau đó…

Chị Hiền chia sẻ: "Khả năng nhà em là vĩnh viễn không thể đáp ứng được số tiền lớn như thế. Giờ em chỉ cầu mong có tiền điều trị triệu chứng, giảm đau đớn cho con và kéo dài thời gian con được sống bên cha mẹ thêm ngày nào hay ngày đó".