1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lá thư xúc động của nữ sinh mồ côi trường chuyên cảm ơn bạn đọc Dân trí!

Tiến Thành

(Dân trí) - Trước kỳ thi tốt nghiệp, cô học trò nghèo Anh Thư đã viết bức thư vô cùng cảm động gửi bạn đọc Dân trí - những người đã giúp em gần 400 triệu đồng để vượt qua khó khăn, theo đuổi ước mơ vào đại học.

Một ngày đầu tháng 7, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cô bé Lê Nguyễn Anh Thư, nhân vật trong bài viết: "Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời", đăng tải trên Báo điện tử Dân trí.

Anh Thư chia sẻ rằng, chỉ ít ngày nữa thôi, em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, một kỳ thi hết sức quan trọng trước khi em tiếp tục thi vào đại học, theo đuổi niềm mơ ước, hy vọng của chính Anh Thư và gia đình.

Cô học trò nghèo của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp cũng tâm sự rằng, sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí vừa qua là niềm động lực lớn lao để em vượt qua nghịch cảnh, vững bước trên chặng đường tương lai.

Lá thư xúc động của nữ sinh mồ côi trường chuyên cảm ơn bạn đọc Dân trí! - 1

Cô học trò nghèo Lê Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp chuyên văn, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).

"Cháu được theo đuổi đam mê vào đại học là nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ bạn đọc Dân trí, các cô, chú, anh, chị khắp mọi miền Tổ quốc. Nếu không có sự sẻ chia đó, con đường học tập của cháu có lẽ phải dang dở.

Trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh, cháu đã viết một lá thư xin tỏ lòng biết ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ cháu. Cháu mong sẽ được Báo Dân trí gửi những dòng tâm tư của cháu đến với những người đã thương và giúp cháu", Anh Thư bộc bạch.

Anh Thư cũng cho biết em hiện nay đã ôn thi kỹ và rất tự tin, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 6-8/7 tới, cũng như nỗ lực để thi đậu vào Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.

Báo Dân trí xin được đăng tải nội dung bức thư do cô học trò nghèo Lê Nguyễn Anh Thư gửi đến bạn đọc!

Kính gửi: Ban biên tập Báo Dân trí!

Kính gửi quý độc giả!

Con tên là: Lê Nguyễn Anh Thư

(Đồng Hới - Quảng Bình)

Đầu tiên, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Dân trí, các cô, chú, anh, chị, quý độc giả đã quan tâm và giúp đỡ chị em con trong thời gian vừa qua.

Con thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn khi được nhận những tình cảm và những sự giúp đỡ quý giá này. Đó là niềm động viên vật chất và an ủi tinh thần lớn lao để con vượt qua những ngày tháng khó khăn và vất vả, để con vững bước trên chặng đường dài phía trước.

Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ con vốn là những người nông dân vất vả, hiền lành. Chưa một lần con cảm thấy thân phận mình hèn mọn, thấp kém, tự ti. Con luôn cảm thấy may mắn khi được sinh ra với hình hài toàn vẹn đầy đủ cha mẹ, có một mái ấm để đi về được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Con luôn cảm thấy hạnh phúc khi bản thân là niềm tự hào của ba mẹ. Thế rồi một ngày, chính sự đói nghèo, vất vả, bệnh tật đã cướp đi ba mẹ của con. Chị em chúng con bỗng trở thành những kẻ bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi.

18 tuổi, cái tuổi chớm trưởng thành, cái tuổi của những quyết định, những ngã rẽ, nhưng bên cạnh con chẳng còn ba mẹ, trên vai con là gánh nặng gia đình, là áp lực thi cử… Dù mạnh mẽ đến mấy thì thật lòng vẫn có những giây phút con cảm thấy lạc lõng, vô định…

Rồi chính lúc này, con nhận được vô vàn sự giúp đỡ từ những cô, chú, anh, chị gần xa, những cá nhân, tổ chức khắp mọi miền. Con nhận được những cuộc gọi động viên, những lời thăm hỏi, những món quà… tất cả là nguồn động lực lớn lao, là điểm tựa tinh thần vững chắc để con biết rằng: "Con không chỉ có một mình", vẫn luôn có những người yêu thương chị em con, theo dõi chị em con, ủng hộ và mong đợi chúng con bình an, hạnh phúc, được tiếp tục học hành, theo đuổi ước mơ của mình.

Tổng số tiền con được quý cô, chú, anh, chị ủng hộ trong thời gian qua là gần 400.000.000 đồng. Đây là số tiền vô cùng lớn mà chưa bao giờ con dám nghĩ tới, nó thực sự vô cùng có ý nghĩa với gia đình con.

Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, những tình cảm đáng trân quý của các cô, chú, anh, chị. Trên chặng đường phía trước con sẽ nỗ lực hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống, trở thành một công dân có ích, là điểm tựa vững chắc cho gia đình, cho bà và các em, để có thể quay lại giúp đỡ cộng đồng khi con đã trưởng thành, ổn định.

Con xin chân thành cảm ơn!

Lá thư xúc động của nữ sinh mồ côi trường chuyên cảm ơn bạn đọc Dân trí! - 2

Bức thư tay mà cô học trò nghèo Lê Nguyễn Anh Thư mong muốn gửi đến bạn đọc Báo Dân trí.

Như Dân trí đã thông tin, Anh Thư sinh ra và lớn lên tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, em là học trò chăm ngoan, học giỏi và đầy mơ ước, hoài bão của lớp chuyên văn, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, thế nhưng hoàn cảnh gia đình lại vô cùng nghiệt ngã.

Lá thư xúc động của nữ sinh mồ côi trường chuyên cảm ơn bạn đọc Dân trí! - 3

Anh Thư và 2 người em trai trở thành những đứa trẻ mồ côi khi bố mẹ lần lượt qua đời.

Cú sốc lớn nhất đến với Anh Thư là vào năm 2017, khi căn bệnh u não đã cướp đi người cha của em sau hơn 1 tháng phát hiện bệnh. Sau khi bố mất, Anh Thư luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, vượt qua nỗi đau để cùng mẹ chăm lo cho 2 em cũng như phấn đấu học tập thật tốt, sau này có tương lai tốt đẹp, đỡ đần cho mẹ.

Nghiệt ngã thay, vào năm 2020, nỗi đau thêm một lần nữa giáng xuống gia đình nghèo khi căn bệnh viêm phổi cướp đi người mẹ của em, để lại 3 chị em mồ côi, nháo nhác như bầy chim non vỡ tổ.

Anh Thư còn có hai người em trai là Lê Nguyễn Kỳ Lân (SN 2004) và Lê Nguyễn Hiếu An hiện đang học lớp 6. Cả 3 chị em Anh Thư giờ đang ở cùng với bà nội đã 85 tuổi.

Lá thư xúc động của nữ sinh mồ côi trường chuyên cảm ơn bạn đọc Dân trí! - 4
Lá thư xúc động của nữ sinh mồ côi trường chuyên cảm ơn bạn đọc Dân trí! - 5

Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí cũng như Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ nữ sinh Lê Nguyễn Anh Thư gần 400 triệu đồng.

Để chia sẻ gánh nặng trên đôi vai người chị, Lê Nguyễn Kỳ Lân đã quyết định học nghề với mong muốn sớm đi làm, kiếm tiền giúp đỡ chị nuôi em và chăm sóc bà nội.

Hoàn cảnh của chị em Anh Thư sau khi được Báo điện tử Dân trí đăng tải đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều độc giả trong nước và nước ngoài. Rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện chia sẻ và khẳng định tài trợ học bổng để Anh Thư theo đuổi ước mơ trên con đường học tập.

Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí cũng như Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ nữ sinh Lê Nguyễn Anh Thư gần 400 triệu đồng.