1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4832:

"Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm..., con chỉ muốn đi học"

Ngô Linh

(Dân trí) - Mới 14 tuổi, Thành phải cùng lúc chống chọi loạt bệnh hở van tim 2 lá, nhiễm trùng máu, suy thận… do di căn của Lupus ban đỏ hệ thống.

Căn bệnh quái ác dập tắt ước mơ con trẻ

Chị Nguyễn Thị Phấn (37 tuổi, khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gửi đơn cầu cứu đến Báo Dân trí khi gia đình chị đang ở bước đường cùng trong nỗ lực chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho cháu Nguyễn Văn Thành (14 tuổi, con trai chị Phấn).

Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm..., con chỉ muốn đi học - 1

Cháu Thành mắc Lupus ban đỏ hệ thống gây phù nề toàn thân, biến chứng nhiễm trùng máu, hở van tim hai lá, suy thận (Ảnh: Ngô Linh).

Trong căn phòng trọ chưa đầy 6m2, mẹ con chị Phấn đang chuẩn bị cho Thành nhập viện. Chị Phấn nói trong nước mắt: "Cháu đi viện suốt, nhẹ thì ở hơn một tuần, nặng thì ở cả tháng, hiện nay bệnh cháu di căn khá nhiều nên ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà".

Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm..., con chỉ muốn đi học - 2

Cháu Thành mới 14 tuổi, thường xuyên nhập viện (Ảnh: Ngô Linh).

Cháu Thành là con trai đầu lòng của chị Phấn và anh Nguyễn Văn Quân (44 tuổi), dưới Thành còn có em trai 12 tuổi.

Sau khi kết hôn vào năm 2008, vợ chồng chị Phấn về quê anh Quân ở Hải Phòng tìm việc làm mưu sinh. Công việc bấp bênh, đến năm 2013, anh chị quyết định quay lại Quảng Nam, hy vọng cuộc sống bớt vất vả.

Anh Quân lái xe dịch vụ cho một công ty tại TP Tam Kỳ, chị Phấn làm nhân viên bán hàng ở công ty sữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tai họa ập đến vào tháng 4/2020, con trai bắt đầu xuất hiện những cơn sốt không dứt.

Chị Phấn nhớ lại những ngày mới phát hiện bệnh của con: "Đi khám, bác sĩ bảo sốt bình thường, sau đó là sốt siêu vi. Cơn sốt liên tục không dứt nên vợ chồng tôi quyết định đưa con trai ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để kiểm tra kỹ hơn. Tôi như rơi xuống vực thẳm khi biết con trai mình mắc căn bệnh quái ác - Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp".

Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm..., con chỉ muốn đi học - 3

Giấy xác nhận khuyết tật của cháu Thành (Ảnh: Ngô Linh).

Sau 3 năm kể từ ngày phát bệnh, Lupus ban đỏ hệ thống đã di căn khắp cơ thể, gây ra biến chứng nặng nề cho cháu Thành. Cháu mắc chứng nhiễm trùng máu, viêm xương khớp, hở van tim hai lá, suy thận, viêm tinh hoàn, phù nề toàn thân. Đặc biệt, cháu không thể tiếp xúc ánh nắng trực tiếp. 

"Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm ạ, con rất mệt mỏi. Các bạn được vui chơi, học hành, con thì phải nghỉ học, đi viện suốt", Thành nói với chúng tôi mà rơi nước mắt vì tủi thân.

Bán hết nhà cửa để cứu con

Căn bệnh quái ác của Thành khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Chị Phấn phải nghỉ việc chăm con, thời gian rảnh chị tranh thủ bán hàng online nhưng không thường xuyên vì theo con đi viện suốt.

Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm..., con chỉ muốn đi học - 4

Chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình phải bán tài sản cứu con, kinh tế suy sụp (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Để giảm bớt chi phí, vợ chồng mỗi người một ngả nương nhờ nội, ngoại. Anh Quân (chồng chị Phấn) đưa theo cậu con út quay về nhà cha mẹ ruột ở Hải Phòng và kiếm tiền gửi vào cho vợ chăm con trai lớn. Mẹ con chị Phấn ở lại Quảng Nam với gia đình bên ngoại để tiện đưa con đi viện.

Chị Phấn cho biết, vợ chồng chị cũng từng thử đưa con đi chạy chữa tại Hà Nội, Huế. Thế nhưng do chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khó tìm công việc nơi đất khách nên lại chọn quay về điều trị bệnh cho cháu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

"Gia đình hai bên cũng chẳng mấy khá giả, giúp được con cháu đến đâu hay đến đó thôi. Tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ là tội bất hiếu, nhưng biết sao giờ, anh chị đã sức cùng lực kiệt", chị Phấn buồn bã nói.

Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm..., con chỉ muốn đi học - 5

Tiền thuốc mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng (Ảnh: Ngô Linh).

Trung bình mỗi tháng, Thành có 7 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, nhằm ức chế virus trong người không phát triển. Khi virus tái phát nhưng chưa được vào thuốc, Thành sẽ có triệu chứng sốt, đau đầu liên tục.

Chị Phấn cho hay, bé Thành có bảo hiểm y tế nên được miễn tiền giường bệnh, còn tiền thuốc men phải mua ở ngoài khoảng 5 triệu đồng/tháng, chưa kể các xét nghiệm, điều trị ngoài danh mục bảo hiểm, ít nhất khoảng 4 triệu đồng/tháng, nhiều thì khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Để có tiền cứu con, vợ chồng chị Phấn đã bán hết nhà cửa, đồ đạc có giá trị. Ngoài ra, sổ đỏ căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại cũng cầm cố ngân hàng, vay 200 triệu đồng. Tuy nhiên căn bệnh hiểm ác đã "ngốn" hết sạch tiền của trong nhà, vợ chồng chị Phấn phải vay mượn bà con, láng giềng để tiếp tục điều trị cho con.

"Nếu ngừng điều trị, bé Thành khó mà sống nổi. Cầu mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ cho con tôi có cơ hội tiếp tục chữa trị, quay lại cuộc sống bình thường", chị Phấn nói trong nước mắt.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Phấn, ông Trịnh Lương Quý - Phó Chủ tịch phường An Mỹ - xác nhận: "Gia đình chị Nguyễn Thị Phấn thuộc diện khó khăn, cháu Thành mắc căn bệnh hiếm gặp nên điều trị rất tốn kém. Chúng tôi hy vọng có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn này".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4832 xin gửi về:

1.Chị Nguyễn Thị Phấn (khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

ĐT: 0775.420.699. Tài khoản ngân hàng Techcombank Tam Kỳ: Nguyễn Thị Phấn - 19036709706018

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(Nội dung chuyển khoản ghi: Ủng hộ MS 4832)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269