1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3502:

Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà

(Dân trí) - Vừa nói chuyện với bà ngoại, Bảo Thy vừa lấy khăn thấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đầy nếp nhăn của bà. Bố mẹ bỏ đi, từ nhỏ cô bé lớn lên cùng bữa rau, bữa cháo với bà. Số phận nghiệt ngã, đang trong giờ học em ôm đầu ngã vật ra lớp vì căn bệnh u não ác tính và phải nằm viện cho đến nay...

Bố bỏ đi biệt tích khi em mới 15 ngày tuổi. Một năm sau người mẹ cũng bỏ đi lấy chồng tận tỉnh Tây Ninh xa xôi. Gia đình tan tác, chia lìa, từ đó Bảo Thy được bà ngoại mang về nuôi.

Bảo Thy lớn lên từng ngày trong tình yêu của bà ngoại. Tuy cuộc sống của bà cháu nghèo khó, bữa rau, bữa cháo "qua ngày đoạn tháng" nhưng bà cháu đã vượt qua những ngày tháng khó khăn của cuộc sống cho đến một ngày... bà cháu lại đối mặt với sự gian nan còn lớn hơn gấp bội những gì đã trải qua. 

Vào giữa năm 2018, khi đang đi học thì Bảo Thy ôm đầu ngã vật ra lớp. Sau khi cấp cứu ở trạm xá, Bảo Thi được chuyển ngay đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây làm các xét nghiệm xong, bác sĩ cho biết em mắc U não ác tính.

Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 1

Đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo, khiến con đường đến trường của cô bé trở nên dang dở!

Kể từ đó, cuộc sống của Bảo Thy gắn liền với bệnh viện, từ hơn 1 năm nay ở Trung tâm Ung bướu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, không ai là không biết đến hoàn cảnh bi đát của 2 bà cháu.

Nhiều người trong viện đã quá quen thuộc với hình ảnh người bà dáng lam lũ, tóc bạc trắng dắt theo đứa cháu tóc nửa đầu, đau ốm tiều tụy cứ vừa xuất viện được vài hôm rồi lại dắt cháu nhập viện. Nhìn cảnh ấy khó ai có thể cầm lòng mình được.

Mấy hôm gần đây thấy cháu kêu đau đầu nhiều, lại khó thở, lo sợ cháu gái có mệnh hệ gì, bà lại vội vàng đưa Bảo Thy trở lại bệnh viện. Những tháng ngày triền miên chăm em ở viện chỉ có người bà nghèo khó (bà Đỗ Thị Phượng, năm nay đã 70 tuổi).

Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 2
Căn bệnh U não quái ác, khiến cô bé dường như kiệt sức.
Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 3
Không được bố mẹ bên cạnh chăm sóc, nên ở viện, ai cũng nghĩ bé Bảo Thi là trẻ mồ côi
Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 4

Bà ngoại là chỗ dựa duy nhất của Bảo Thy, năm nay đã 70 tuổi.

“Sao mà cuộc đời con bé nó lại khổ thế! Mẹ nó vào Nam lấy chồng khi nó mới được 1 tuổi. Ông nhà tôi cũng mất lâu rồi, nên 2 bà cháu có rau ăn rau, có cháo ăn cháo bà cháu tôi thế nào cũng sống được. Nhưng đùng một cái con bé đổ bệnh, lúc đầu chỉ nghĩ cháu đau đầu bình thường thôi. Ai ngờ bệnh của cháu tôi lại nặng như thế này”, bà Phượng nghẹn ngào nói.

Ôm chặt đứa cháu tội nghiệp trong lòng, nhớ về những tháng ngày cơ cực 2 bà cháu đã trải qua, bà Phượng lại rớt nước mắt. Bà kể tiếp, con bé phải xa mẹ khi còn chưa cai sữa, cả tháng trời đêm nào Bảo Thy cũng khóc ngằn ngặt vì khát sữa, vì thiếu hơi mẹ.

Thương cháu lắm nhưng bà Phượng cũng không biết phải làm thế nào, bởi bà lấy đâu ra tiền mà mua sữa cho cháu… Cứ thế con bé lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của bà ngoại nghèo khó.

Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 5
Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 6
Trên đầu em chằng chịt sẹo sau 3 lần phẫu thuật u não.

Bà bảo, “Mẹ nó lấy chồng cũng nghèo lắm, con bé 9 tuổi rồi nhưng số lần mẹ nó về thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con đang chết dần chết mòn, nhưng mẹ nó cũng đành bất lực vì quá khó khăn, lại còn 2 đứa con còn nhỏ nữa của người chồng thứ 2.

Bố nó thì bặt vô âm tín từ ngày đó đến bây giờ, không ai biết sống chết thế nào… Thế nên nó chẳng bao giờ nhắc đến bố mẹ. Khổ thân cháu tôi, ở viện ai cũng nghĩ con bé là đứa trẻ mồ côi”.

Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 7
Không còn cha mẹ bên cạnh, bà cháu rau cháo nuôi nhau trong sự đói nghèo triền miên.
Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 8
Bác sĩ Phạm Tiến Chung đang thăm khám cho bé Bảo Thy

Nói về bệnh nhi đáng thương này, bác sĩ Phạm Tiến Chung - PGĐ Trung tâm Ung bướu - bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: “Cháu Đỗ Bảo Thy mắc u thần kinh đệm ác tính, đã phẫu thuật 3 lần, đã xạ trị và hiện đang dùng hóa chất uống theo phác đồ.

Hiện tại cháu đang được dùng thuốc Temozolomide  theo phác đồ 6 chu kỳ (mỗi chu kỳ cách nhau gần 1 tháng), với chi phí 7 triệu đồng/ tháng, đây là loại thuốc chưa có trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh viện tuyến tỉnh. Chưa tính đến khoản ăn uống đi lại, đây đã là khoản tiền khổng lồ vượt quá sức của 2 bà cháu.

Bệnh của cháu mang tính chất ác tính rất cao dù đã được điều trị tích cực song nguy cơ tái phát, phải mổ lại và điều trị hóa trị lại trong thời gian tới là rất lớn, chi phí sẽ còn tốn kém hơn nhiều lần nữa.

Điều khiến tôi và tập thể y, bác sĩ ở Trung tâm luôn day dứt là cháu bé luôn khao khát sống và có nghị lực, trải qua 3 lần phẫu thuật đau đớn cháu đều không khóc. Nhưng khi thấy bà buồn bã vì không xoay sở đâu được tiền cho cháu điều trị nữa, thì cháu lại bật khóc cầu xin mọi người giúp đỡ… Nhìn cảnh tượng đó chúng tôi không ai cầm lòng được, qua báo Dân trí, tôi khẩn thiết nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ cho 2 bà cháu”.

Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 9
“Bà ơi, bà không được buồn, cháu sẽ không chết đâu, sau này cháu còn nuôi bà nữa mà…”

Những lời chia sẻ đầy xúc động của bác sĩ Chung lại khiến bà Phượng bật khóc: “Ở viện mọi người thương nên cho bà cháu tôi cơm ăn, các y bác sĩ tận tình với cháu lắm, nhưng "cái thuốc" thì phải mua, bây giờ tôi biết lấy tiền ở đâu ra để mua thuốc cho cháu tôi!. Thy ơi, bà biết phải làm sao bây giờ!?”.

Sau một hồi nằm mê man, bất chợt Bảo Thy tỉnh dậy vì tiếng khóc của bà ngoại, với tay lau nước mắt cho bà, gương mặt cô bé tươi tắn đến lạ thường, gắng sức nhổm người lên, Bảo Thy thỏ thẻ vào tai bà: “Bà ơi, bà không được khóc, cháu sẽ không chết đâu, sau này cháu còn nuôi bà nữa mà…”.

Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 10
Bà ngoại nghèo khó đã kiệt quệ, trong khi tiền thuốc cho cháu hết 7 triệu mỗi tháng
Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 11
Bé đang có nguy cơ tái phát, phải mổ lại và điều trị hóa trị lại trong thời gian tới là rất lớn, chi phí sẽ còn tốn kém hơn nhiều lần nữa.
Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà - 12
Mong rằng những tấm lòng nhân ái sẽ dang rộng vòng tay, để nụ cười này sẽ vẫn còn ở lại.

Nhìn cô bé cười tươi rói mà trái tim tôi nhói buốt, nếu không có tiền mua thuốc cho em, thì nụ cười thiên thần kia sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết sao mà quá đỗi mong manh. Trong khi bà ngoại của em thì đã kiệt quệ lắm rồi… vét sạch trong túi vài đồng bạc lẻ không biết có đủ cho bà cháu em cầm cự được hết tuần này?.

Gia đình bà Phượng là hộ nghèo nhiều năm nay. Cháu gái mắc bệnh hiểm nghèo mà trong nhà chẳng có lấy một đồng. Hơn 1 năm trời chạy chữa cho cháu, bà Phượng đành phải vay mượn khắp nơi; từ ngân hàng chính sách, họ hàng, rồi hàng xóm,… số tiền đã lên đến cả trăm triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3502: Bà Đỗ Thị Phượng, khu 4, xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0364924902

Hiện bé Bảo Thy đang điều trị tại Đơn vị xạ trị, Trung tâm Ung bướu, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 625 4118.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng