1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bà mẹ "nhí" nguy kịch khi sinh con nhận 219 triệu đồng hỗ trợ ngày đầu xuân

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Giờ tôi chỉ muốn cháu sớm khỏe lại để về gặp con. Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể mạnh thường quân và báo Dân trí…" - anh Đàm Văn Hồ nghẹn ngào khi nhận gần 219 triệu đồng giúp đỡ bà mẹ "nhí".

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, PV Dân trí đã nhận được lời cầu cứu khẩn từ bác sĩ của khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TPHCM).

Người được cầu cứu là trường hợp một bé gái mới 14 tuổi nhưng đã làm mẹ sau khi bị kẻ xấu làm hại. Điều đáng nói là thời điểm lâm bồn, em phát hiện nhiễm Covid-19 nặng. Chưa kịp nhìn mặt con trai mới sinh, bà mẹ "nhí" Đ.T.N.Q. đã phải quay trở lại BV khi tính mạng bị đặt trong tình trạng báo động.

Tại phòng cách ly của khoa ICU, bé phải điều trị hồi sức tích cực với nhiều biện pháp can thiệp kỹ thuật cao, trong đó có oxy hóa màng ngoài cơ thể (chạy ECMO). Viện phí vì thế cũng tăng lên khổng lồ, khiến người cha nghèo tên Đàm Văn Hồ (SN 1978, quê Thừa Thiên - Huế) dù cố vay mượn hàng chục triệu đồng đóng tạm ứng cũng không thể nào kham nổi.

"Các bác sĩ nói với vợ chồng tôi, bây giờ cứ tìm cách cứu sống bé trước đã, mọi chuyện khác giải quyết sau. Nhưng viện phí cao quá…" - người cha bất lực chia sẻ.

Bà mẹ nhí nguy kịch khi sinh con nhận 219 triệu đồng hỗ trợ ngày đầu xuân - 1

Bệnh nhân Đ.T.N.Q. nằm điều trị nhiều ngày tại khoa ICU, BV Nhi Đồng 2 (Ảnh: BVCC).

Ngay sau khi bài viết về hoàn cảnh thương tâm trên được đăng tải đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ độc giả khắp nơi. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều khoản ủng hộ đã được gửi về trợ duyên cho bệnh nhân.

Cầm vội tấm bảng trao tiền đến BV Nhi đồng 2 ngay ngày đầu năm mới, PV thấy anh Đàm Văn Hồ thấp thỏm đứng chờ ở cửa phòng Công tác xã hội từ lâu. Để lo cho con gái, anh đã ăn Tết tại BV, trong khi vợ phải ở lại nhà trọ dưới Đồng Nai lo cho con trai nhỏ và cháu ngoại chỉ cách nhau 6 tuổi.

Khi nhận số tiền gần 219 triệu đồng tiếp sức cho con gái, mắt người đàn ông đỏ hoe. Giây phút đó, người cha nghèo làm thợ hồ có lẽ đã nhận ra, con gái mình có hi vọng sống rồi.

Bà mẹ nhí nguy kịch khi sinh con nhận 219 triệu đồng hỗ trợ ngày đầu xuân - 2

Anh Đàm Văn Hồ bất ngờ, xúc động khi nghe tin con gái được giúp hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Hoàng Lê).

 "Giờ tôi chỉ muốn cháu sớm khỏe lại để về gặp con. Rồi sau đó sẽ tìm cách hỏi thăm ai là cha của đứa bé (con trai bệnh nhân - PV). Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể bạn đọc, mạnh thường quân và báo Dân trí…" - anh Đàm Văn Hồ nghẹn ngào.

Tuy nhiên, khoản tiền trên chỉ mang yếu tố giải nguy tạm thời. Theo đại diện phòng công tác xã hội, vì nằm điều trị tích cực gần 2 tháng, viện phí của bệnh nhân Q. sau khi trừ các khoản được Ngân sách Nhà nước và bảo hiểm chi trả đã hơn 300 triệu đồng. Còn nhân viên y tế điều trị cho bà mẹ "nhí" thông tin thêm, bệnh nhân dù tri giác có cải thiện vẫn còn chạy ECMO và chưa biết khi nào được cai máy.

"Khi nghe bác sĩ hỏi, bé vẫn tiếp xúc tốt và hiểu được. Mọi người chỉ còn biết động viên bé hãy cố gắng vì con nhỏ. Chúng tôi cảm nhận bé có nghị lực và khao khát sống rất lớn, nhưng phổi vẫn rất xấu…" - bác sĩ chia sẻ.

Bà mẹ nhí nguy kịch khi sinh con nhận 219 triệu đồng hỗ trợ ngày đầu xuân - 3

Gần 219 triệu đồng là niềm vui đầu xuân mà độc giả Dân trí mang lại cho gia đình bà mẹ "nhí" (Ảnh: Hoàng Lê).

Khi mọi thủ tục hoàn tất, anh Hồ bất ngờ ngập ngừng nói như van xin, rằng mong muốn giữ lại một ít chi phí để lo tã sữa cho cháu ngoại và đóng lãi tiền vay nóng trước đây để cầm cự cứu con. Còn lại, anh sẽ chuyển hết vào tiền tạm ứng tại bệnh viện.

Thấy sự thật thà của người cha, chúng tôi chỉ còn biết động viên anh ráng vững tinh thần, vì chắc trong những tuần sắp tới, các mạnh thường quân của Dân trí sẽ còn tiếp tục đồng hành với bé Q. cũng như mọi trường hợp khác.

Xin cảm ơn quý độc giả đã mang lại niềm vui đầu xuân cho gia đình bà mẹ "nhí" bất hạnh.