Ba chị em bị cha mẹ bỏ rơi được giúp hơn 45 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của bà Chía và 3 đứa cháu, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ số tiền lớn để góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Đại diện báo Dân trí vừa trao số tiền mặt hơn 45 triệu đồng đến gia đình bà Lê Thị Chía (66 tuổi, ngụ ở ấp 4, xã An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang) trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương. Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Chía trong tuần 5/12/2022.

Bà Chía cho biết, từ trước Tết gia đình cũng đã nhận được một số khoản tiền hỗ trợ trực tiếp từ nhiều mạnh thường quân, nhờ đó 4 bà cháu đã lần đầu tiên được đón tết no đủ, ba đứa trẻ có quần áo mới.

Ba chị em bị cha mẹ bỏ rơi được giúp hơn 45 triệu đồng - 1

Gia đình bà Chía nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình bà Chía là hoàn cảnh bi đát trong bài viết "Cha mẹ bỏ rơi, ba chị em ở với bà nội nghèo khó, nguy cơ nghỉ học" được dân trí đăng tải ngày 31/12/2022.

"Tôi giờ già rồi, không nuôi nổi cháu nữa. Được sự hỗ trợ của cộng đồng tôi mừng lắm, có tiền các cháu tôi cũng có được bữa ăn đầy đủ hơn, cũng an tâm tới trường. Cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều", bà Chía bày tỏ.

 Trúc Ly, cháu gái đầu của bà Chía xúc động nói: "Gia đình con xin gửi lời cảm ơn các bác, các cô, các chú đã giúp đỡ gia đình con. Có số tiền tiết kiệm này chị em con sẽ có điều kiện an tâm học hành. Con hứa sẽ cố gắng chăm học để không phụ lòng thương yêu của mọi người".

Lãnh đạo xã An Hữu cho biết, khi biết tin gia đình bà Chía được bạn đọc Dân trí hỗ trợ số tiền lớn địa phương rất mừng. UBND xã đã thống nhất cùng gia đình sẽ lập sổ tiết kiệm để giúp gia đình quản lý, sử dụng số tiền được hỗ trợ hiệu quả và đúng mục đích.

Như thông tin Dân trí đã đăng tải, con trai và con dâu bà Chía ly hôn 8 năm trước, kể từ đó đường ai nấy đi mà không quan tâm đến con cái. Bà Chía đã già, lưng còng, mắt mờ nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi 4 đứa cháu trong đó có đứa út bị bại não nằm một chỗ.

Nhiều năm qua 5 bà cháu phải sống trong nghèo khó, gia đình bà Chía là hộ nghèo kinh niên của xã. Vì hoàn cảnh quá thiếu thốn, đứa cháu thứ 2 của bà Chía đã mắc bệnh rồi qua đời 2 năm trước.

Để tồn tại, mấy bà cháu phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, bà con lối xóm. Thu nhập duy nhất mấy bà cháu có thể kiếm được là từ việc đi kiếm cây thuốc Nam về bán nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.