“Anh tôi sẽ được ở trong ngôi nhà mới, an toàn hơn, không sợ mưa gió”
(Dân trí) - Ông Trần Ngọc Anh, em ruột ông Trần Tấn Lâm vui mừng cho biết hơn một tháng nữa, anh trai của ông sẽ được ở trong ngôi nhà mới, không sợ mưa gió như trước đây.
Sáng 19/6, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, khởi công xây dựng ngôi nhà mới tặng ông Trần Tấn Lâm (52 tuổi).
Ông Lâm là hoàn cảnh trong bài viết “Số phận éo le của người đàn ông bị viên đạn lạc găm vào đầu từ nhỏ”, được báo Dân trí đăng tải ngày 15/6.

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo xã Tam Đàn và gia đình ông Lâm thực hiện nghi thức khởi công nhà (Ảnh: Bình An).
Chỉ vài ngày sau khi kêu gọi, đến thời điểm khởi công, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ 27 triệu đồng. Số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ sẽ chuyển vào tài khoản của vợ chồng ông Trần Ngọc Anh, sau khi xã Tam Đàn xác nhận số tài khoản và giấy cam kết của gia đình.
Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng trao 60 triệu đồng thuộc chương trình xóa nhà tạm của huyện Phú Ninh và gia đình sẽ cùng chung sức để ông Lâm xây nhà.
Ông Trần Ngọc Anh cho biết, gia đình lúc nào cũng mong muốn làm lại nhà mới cho anh Lâm ở, nhưng cũng khó khăn nên chưa xây lại được. Nay được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương, gia đình mạnh dạn làm lại nhà.

Tính đến ngày 19/6, bạn đọc Dân trí hỗ trợ nhà ông Lâm số tiền 27 triệu đồng (Ảnh: Bình An).
“Từ nay anh Lâm sẽ không còn sống trong ngôi nhà cũ nữa. Anh tôi sẽ được ở trong ngôi nhà mới, an toàn hơn, không sợ mưa gió nữa”, ông Anh phấn khởi nói.
Ông Anh cho biết, ngôi nhà mới sẽ được xây dựng trên diện tích 100m2, tường gạch, trên lợp tôn, nền lát gạch men, thời gian xây dựng hơn 1 tháng.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây nhà Nhân ái tặng gia đình ông Lâm (Ảnh: Bình An).
Chia sẻ niềm vui trong ngày khởi công nhà Nhân ái, bà Huỳnh Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, cho biết, nhà ông Lâm là nhà tạm cuối cùng trên địa bàn xã được xóa. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình mà cũng là niềm vui của xã đã xóa xong nhà tạm.
“Thay mặt lãnh đạo xã Tam Đàn, tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ, cùng với xã Tam Đàn xóa nhà tạm của ông Lâm. Đây là niềm vui của lãnh đạo xã và cũng là niềm vui của gia đình”, bà Hân bày tỏ.
Hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 134 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/134 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 66 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.