
Từ nhỏ, ông Lâm bị viên đạn lạc găm vào đầu. Nhiều năm sau, ông mới được phẫu thuật lấy viên đạn ra. Từ đó, thần kinh ông không được bình thường, được mẹ nuôi dưỡng đến khi bà qua đời.
Ông Trần Tấn Lâm (52 tuổi, trú tại thôn Xuân Định, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang sống trong căn nhà cấp 4 cũ nát, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, trong khi bản thân ông mang bệnh thần kinh từ nhỏ và được anh chị em ruột cưu mang.
Theo lời kể của ông Trần Ngọc Sơn (55 tuổi, anh ruột ông Lâm), khi mới vài tuổi, một viên đạn lạc đã găm vào đầu ông Lâm trong lúc chơi ở sân nhà. Nhiều năm sau, gia đình mới có điều kiện đưa ông đi Đà Nẵng phẫu thuật để lấy viên đạn ra.

Ngôi nhà cấp 4 hư hỏng nặng, nơi ông Lâm đang ở (Ảnh: Công Bính).
Kể từ đó, ông Lâm bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bệnh thần kinh. Dù đã được gia đình đưa đi nhiều bệnh viện chữa trị, bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Mỗi khi lên cơn, ông Lâm thường bỏ nhà đi lang thang, khiến cả gia đình phải chia nhau đi tìm kiếm.
"Dù lên cơn nhưng em tôi không quậy phá hàng xóm, không làm điều gì bậy bạ, chỉ đi lang thang ngoài đường rồi gia đình tìm đưa về. Có lúc đi mấy ngày, gia đình nhờ cả làng cùng đi tìm đưa về", ông Sơn chia sẻ.

Mái ngói một góc nhà đã mục nát và hư hỏng (Ảnh: Công Bính).
Sau khi mẹ già qua đời vài năm trước, ông Lâm sống một mình trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30m2. Hàng ngày, anh chị em ở gần thay phiên lo cơm nước cho ông.
Ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ mái ngói đã mục nát, rơi rụng, để lộ khoảng trống khiến nắng rọi thẳng vào nhà và dột tứ bề khi mưa. Tường nhà bong tróc, có thể dễ dàng lột lớp vữa. Trên nền nhà, ở dưới phần mái còn nguyên vẹn, gia đình trải 1 chiếc nệm sờn rách cho ông Lâm ngủ.
"Nắng có thể ở được, chứ mưa thì em tôi không biết ở đâu. Sợ nhất là gió, mỗi khi có gió lớn là anh em sang đưa Lâm đến nhà khác ở tạm", ông Sơn lo lắng.

Sau khi mẹ qua đời, ông Lâm sống một mình trong ngôi nhà sắp sập (Ảnh: Công Bính).
Ông Lâm đang được hưởng trợ cấp xã hội với mức 750.000 đồng/tháng, không có nguồn thu nhập nào khác. Cuộc sống của ông Lâm dựa hoàn toàn vào số tiền này cùng với sự cưu mang của anh chị em ruột, những người cũng đang phải làm thuê làm mướn mưu sinh.
Trước hoàn cảnh khó khăn của em trai, ông Sơn bày tỏ mong muốn lớn nhất là nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng để có thể xây lại ngôi nhà kiên cố cho ông Lâm, đảm bảo nơi ở an toàn và có nơi thờ tự đàng hoàng sau này.
Ông Sơn khẩn thiết: "Em mình bị bệnh mà sống trong nhà này tôi không yên tâm. Tôi lại đi làm xa, ít có thời gian ở nhà nữa. Mong muốn bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ để gia đình có điều kiện làm lại ngôi nhà cho em trai".

Hàng ngày ông Lâm được anh chị em ở gần chăm sóc (Ảnh: Công Bính).
Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, xác nhận gia đình ông Lâm là hộ rất khó khăn trên địa bàn và đây là căn nhà duy nhất chưa được kiên cố theo chủ trương của cấp trên. UBND xã đã đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ để xây lại nhà mới cho ông Lâm.
Qua báo Dân trí, bà Hân cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc quan tâm giúp đỡ, phối hợp cùng địa phương để xây dựng lại nhà mới cho ông Lâm.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Ông Trần Ngọc Sơn (anh ruột ông Lâm).Địa chỉ: Thôn Xuân Định, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.