1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5026:

Ánh mắt cầu cứu của bé gái 4 tuổi toàn thân co cứng sau cơn sốt cao

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Di chứng sau một cơn sốt cao, co giật khiến bé Trần Thị Phương Vy ở Nghệ An bị bại não, toàn thân co cứng, rên khóc suốt ngày đêm vì đau đớn.

Thời gian qua, bé Trần Thị Phương Vy (4 tuổi, trú xóm 9, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thường xuyên bị co cứng, luôn miệng rên khóc. Nằm một chỗ, không thể nói được nhưng khuôn mặt em luôn hướng về phía người mẹ như để cầu cứu.

Mỗi lần thấy con đau, chị Phạm Thị Phượng (29 tuổi, mẹ bé Vy) chỉ biết dùng đôi bàn tay thô ráp liên tục xoa bóp toàn thân cho con gái. Có những lúc sợ các bệnh nhi cùng phòng tỉnh giấc, chị ôm con ra ngoài hành lang bệnh viện vừa xoa bóp vừa dỗ dành. 

Ánh mắt cầu cứu của bé gái 4 tuổi toàn thân co cứng sau cơn sốt cao - 1

Bé Trần Thị Phương Vy được các bác sĩ cấp cứu (Ảnh gia đình cung cấp).

"Chỉ sau một cơn sốt cao biến chứng mà con gái tôi bị như thế này. 4 tháng nay, vợ chồng tôi mất ăn, mất ngủ vì lo cho con. Nợ nần chồng chất mà sức khỏe của con vẫn chưa nói trước được điều gì. Nhìn con gồng mình đau đớn mà bất lực, chỉ ước nỗi đau này tôi có thể gánh thay con", chị Phượng nghẹn ngào.

Chị Phượng kể, 4 tháng trước, bé Vy bị sốt cao, ho, sổ mũi. Đi viện khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm amidan nên nhập viện điều trị. Sau đó, cơ thể tím tái rồi lịm dần, được bác sĩ cấp cứu, bé Vy dần tỉnh lại.

Gia đình chưa kịp vui mừng thì ngã quỵ khi bác sĩ kết luận bé bị bại não. Cũng từ đó, bé Vy mất khả năng đi lại, toàn thân luôn trong tình trạng co cứng, không thể nói, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Ánh mắt cầu cứu của bé gái 4 tuổi toàn thân co cứng sau cơn sốt cao - 2

Từ ngày bé Vy lâm bệnh, chị Phượng ôm con nằm viện không thể làm gì kiếm thu nhập (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo bệnh án, bé Vy bị bại não sau sốc phản vệ, chậm vận động, chậm nhận biết... và phải điều trị bằng phương pháp điện châm, thủy châm, xoa bóp, dùng thuốc... 

"Từ một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, con gái tôi giờ chỉ nằm một chỗ, rên khóc suốt ngày đêm vì đau đớn. Mỗi lần ăn uống đều phải bơm bằng xi lanh từng chút một. Dù được uống thuốc an thần nhưng mỗi ngày con chỉ ngủ được 3, 4 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại, vợ chồng tôi phải thay nhau bồng bế, xoa bóp", anh Trần Quốc Dũng (35 tuổi, bố bé Vy) chia sẻ.

Dù đang gánh chịu căn bệnh thoát vị đĩa đệm nặng, 2 chân teo dần, đứng lên ngồi xuống khó khăn, không còn khả năng lao động nhưng nhiều tháng nay, anh Dũng vẫn cố gắng bám bệnh viện để cùng vợ chạy chữa cho con.

Ánh mắt cầu cứu của bé gái 4 tuổi toàn thân co cứng sau cơn sốt cao - 3

Chị Phượng cho biết, nếu có tiền, được chăm sóc chu đáo bé Vy có thể hồi phục (Ảnh: Nguyễn Duy).

Anh Dũng cho biết, hoàn cảnh khó khăn nên 2 vợ chồng đều phải rời quê vào Bình Dương bán rau dạo kiếm sống. Từ ngày sinh bé Vy, anh Dũng phát bệnh thoát vị đĩa đệm, dù điều trị nhiều nơi nhưng bệnh ngày càng nặng khiến anh không thể cùng vợ mưu sinh như trước. 

Chị Phượng trở thành lao động duy nhất trong gia đình. Chồng ốm đau, 2 con nhỏ, tiền phòng trọ, sinh hoạt… khiến cuộc sống lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Không thể tiếp tục bám trụ thành phố, họ dắt díu nhau về quê nương nhờ 2 bên nội ngoại. Thế nhưng, về nhà chưa được bao lâu, cuộc sống chưa kịp ổn định thì bé Vy lâm bệnh.

Ánh mắt cầu cứu của bé gái 4 tuổi toàn thân co cứng sau cơn sốt cao - 4

Hiện bé Vy đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện (Ảnh gia đình cung cấp).

Ông Nguyễn Xuân Quang, Trưởng xóm 9, xã Trung Phúc Cường, chia sẻ, ngoài bé Vy bệnh tật, vợ chồng chị Phượng còn nuôi con gái lớn Trần Thị Phương Thảo (9 tuổi) đang học lớp 4 và phụng dưỡng bà nội già yếu đã 94 tuổi, nằm một chỗ suốt nhiều năm.

Cũng theo ông Quang, anh Dũng bệnh tật, mất sức lao động, chị Phượng trở thành trụ cột gia đình. Không có đất ruộng, cũng không việc làm, hàng ngày, chị Phượng tìm vào nhà dân mua rau, củ rồi vận chuyển bằng xe máy đi hàng chục kilomet xuống thành phố Vinh bán kiếm tiền. Từ ngày bé Vy lâm bệnh, chị Phương theo con vào viện, không thể làm gì kiếm thu nhập.

Ánh mắt cầu cứu của bé gái 4 tuổi toàn thân co cứng sau cơn sốt cao - 5

Căn nhà ở quê vốn đã cũ nát nay càng trong cảnh thê lương hơn bao giờ hết (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bình quân mỗi tháng, chỉ tính riêng tiền thuốc thang, điều trị của anh Dũng đã hết trên 4 triệu đồng. Từ ngày con gái mắc bệnh, người đàn ông này dừng điều trị bệnh của mình để dành tiền chạy chữa cho con. Tính đến nay, họ đã vay mượn gần 150 triệu đồng của anh em, bạn bè, ngân hàng.

"Bác sĩ nói con gái tôi có cơ hội phục hồi sức khỏe nếu như kiên trì điều trị. Vì không còn khả năng vay mượn nên nhiều tháng nay tôi không còn tiền lấy thuốc điều trị nữa. Hoàn cảnh thế này, giờ có đau đớn, tàn phế tôi cũng chấp nhận, chỉ mong con sớm phục hồi sức khỏe. Đời con còn rất dài, còn cả tương lai phía trước", anh Dũng trải lòng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5026 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Phượng.

Địa chỉ: Xóm 9, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

STK của chị Phạm Thị Phượng: 1016981358, ngân hàng Vietcombank.

Điện thoại: 0961505424.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5026)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269