1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

3 mẹ con em Nguyễn Thị Giang sắp có nhà mới

(Dân trí) - Trở lại thăm mẹ con em Nguyễn Thị Giang trong bài viết: “Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại”, chúng tôi ai cũng mừng trước hình ảnh ngôi nhà đang được xây dựng. Vậy là mơ ước bấy lâu nay của em đã thành hiện thực nhờ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí gần xa.

Chồng chết vì tai nạn giao thông khi em vừa sinh bé Lê Đăng Nhật Minh mới 20 ngày tuổi, nên nỗi buồn càng thấm thía trong tiếng khóc của mẹ, của con. Con trai đầu của em là bé Lê Đăng Khoa khi đó mới lên 3 còn ngây ngô chưa biết gì nên vẫn bảo bố đi làm, chưa về khi có ai đó hỏi. Câu trả lời ngu ngơ của đứa trẻ càng khiến cho những người lớn thêm quặn lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình em. 23 tuổi, Giang trở thành góa phụ với 1 nách là 2 đứa trẻ. Càng nguy hiểm hơn khi hàng ngày 3 mẹ con em sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào nên em chỉ mơ ước có tiền để sửa sang lại nhà làm chỗ an toàn để mẹ con tránh mưa, tránh nắng.

Ngôi nhà cũ của mẹ con Giang...
Ngôi nhà cũ của mẹ con Giang...
Với phần mái đã xuống cấp trầm trọng.
Với phần mái đã xuống cấp trầm trọng.
Được sự giúp đỡ của mọi người, mẹ con em đã được xây dựng 1 ngôi nhà mới.
Được sự giúp đỡ của mọi người, mẹ con em đã được xây dựng 1 ngôi nhà mới.

Sau khi bàn bạc với gia đình, dòng họ, và đặc biệt được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi, mọi người đã quyết định xây dựng cho mẹ con Giang ngôi nhà mới rộng 100 mét vuông với tổng chi phí lên đến gần 300 triệu đồng (trong đó các nhà hảo tâm giúp khoảng 150 triệu đồng, 150 triệu đồng còn lại là do cả dòng họ góp vào xây - PV). Công trình nay đã đến phần đổ mái, dự tính khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ khánh thành.

Gương mặt u buồn của bé Nhật Minh trước kia...
Gương mặt u buồn của bé Nhật Minh trước kia...
Được thay thế bởi nụ cười tươi khi được mọi người giúp đỡ.
Được thay thế bởi nụ cười tươi khi được mọi người giúp đỡ.

Ngắm nhìn ngôi nhà đã thành hình của mình, Giang xúc động: “Em cứ tưởng là mình đang mơ anh chị ạ. Mọi thứ diễn ra quá sức tưởng tượng của em. Mẹ con em sắp có nhà mới để ở rồi, em sẽ không lo nhà sập mỗi khi mưa, gió nữa”.

Nhìn con, Giang thầm cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con em.
Nhìn con, Giang thầm cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con em.
Bé Nhật Minh bụ bẫm, đáng yêu khi có đủ sữa để uống.
Bé Nhật Minh bụ bẫm, đáng yêu khi có đủ sữa để uống.
Nụ cười của bà ngoại khi thấy con, cháu mình được quan tâm, giúp đỡ.
Nụ cười của bà ngoại khi thấy con, cháu mình được quan tâm, giúp đỡ.

Cũng trong thời gian qua, nhờ sự động viên, giúp đỡ của mọi người mà cuộc sống của mẹ con em đã có phần cải thiện hơn trước nhiều. Cậu bé Nhật Minh ngoài việc ti sữa mẹ đã có thêm sữa ngoài để dùng nên trông kháu khỉnh, đáng yêu hơn. Nhìn con lớn lên từng ngày, Giang cũng mừng lắm, em bảo không có sự vào cuộc của báo điện tử Dân trí và sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm thì cả cuộc đời này có lẽ em chỉ biết đến nước mắt và sự khổ đau.


Nhà báo Nguyễn Thế Nam, đại diện báo Dân trí trao quà của bạn đọc đến em Giang trước ngôi nhà mới sắp được khánh thành.

Nhà báo Nguyễn Thế Nam, đại diện báo Dân trí trao quà của bạn đọc đến em Giang trước ngôi nhà mới sắp được khánh thành.

Hòa trong niềm vui của mẹ con Giang khi ngôi nhà sắp hoàn thành, trong dịp về thăm này PV Dân trí còn trao tận tay Giang số tiền 69.160.000 đồng (trong đó tuần 4 tháng 4 là : 36.250.000 đồng; tuần 1 tháng 5 là 6.960.000 đồng và tuần 3 tháng 5 là 25.950.000 đồng) của bạn đọc gửi giúp đỡ mẹ con em qua Quỹ Nhân ái trong thời gian qua. Xúc động vì số tiền quá lớn, em gửi lời cám ơn đến quý báo đã làm nhịp cầu nối để em nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đồng thời em cho biết sẽ sử dụng đúng mục đích số tiền để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người đã dành cho.

Thế Nam – Phạm Oanh