1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2146:

Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại

(Dân trí) - Cái tin chồng chết vì tai nạn khi đứa con thứ hai mới sinh được có 20 ngày khiến người vợ trẻ ngã quỵ. Sau bao nhiêu ngày tưởng như không thể vực dậy nổi, nhìn 2 đứa con thơ đói ăn, khát sữa, chị lại gượng dậy đi làm, với tâm niệm để nơi chín suối hương hồn của chồng cũng an lòng.

Trong căn nhà nhỏ, lúc chúng tôi đến thăm, chỉ có 2 bà cháu đang ngồi ru nhau trên võng. Thằng bé con chỉ mới 6 tháng tuổi, thi thoảng khóc ré đòi mẹ. Bà ngoại người gầy khô, mắt mờ đục, lục tục dò đường đi pha sữa để dỗ dành đứa cháu.

Nói chuyện với chúng tôi, bà bảo: “May thằng lớn nó đi nhà trẻ, chứ nó mà ở nhà nữa thì một mình bà không trông nổi cháu ạ. Mắt bà mờ chẳng nhìn thấy gì, ông ở nhà lại bệnh, nhưng thương cháu mà bà đến trông giúp để con nó còn đi làm kiếm cơm nuôi cả gia đình”.


Bé Lê Đăng Nhật Minh được gần 6 tháng tuổi đã sớm biết u buồn trước nỗi đau mất cha

Bé Lê Đăng Nhật Minh được gần 6 tháng tuổi đã sớm biết u buồn trước nỗi đau mất cha

Bà là Nguyễn Thị Len, năm nay 61 tuổi, ở thôn Hộ Vệ xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là mẹ của chị Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1992), người được rất nhiều người dân trong thôn, trong xã thương cảm vì tình cảnh éo le hiện tại.


Con rể đột nhiên mất vì tai nạn giao thông, bà Len phải đến trông cháu cho con gái đi làm mưu sinh nuôi cả gia đình đang rất khốn khó

Con rể đột nhiên mất vì tai nạn giao thông, bà Len phải đến trông cháu cho con gái đi làm mưu sinh nuôi cả gia đình đang rất khốn khó

Khi chúng tôi đến thăm hoàn cảnh thì chị Nguyễn Thị Giang đang đi làm công nhân tại công ty CEJO, cũng là nơi chồng chị đã làm trước khi mất vì tai nạn cách đây gần 6 tháng. “Thằng Thành (là anh Lê Đăng Thành, chồng chị Giang – PV) chết tức tưởi lắm chú ạ, lúc thằng bé này chỉ mới sinh được có 20 ngày”, bà Len chỉ tay vào cậu bé Lê Đăng Nhật Minh mà bà đang bế trên tay, rồi nói tiếp: “Nó bị một chiếc xe máy chở 3 tông vào khi trên đường đi làm về rồi mất. Con Giang khi nghe tin chồng chết cũng ngất luôn mấy ngày, rồi từ đó thần kinh cũng không được bình thường nữa. Mỗi lần nhắc đến chồng, nó toàn khóc thôi”.

Bé Nhật Minh trên tay bà Len, mới được gần 6 tháng tuổi. Cậu bé trông bụ bẫm, duy chỉ có ánh nhìn không được tinh anh tươi tắn như bao đứa trẻ khác. Dường như thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, chứng kiến nỗi buồn sâu thẳm cùng những giọt nước mắt đắng cay của mẹ, cậu bé ít nhiều cũng cảm nhận được cuộc sống mà mình đang phải đối mặt. Trước người lạ, bé chỉ đưa ánh mắt dò xét rồi cúi gằm xuống, tuyệt nhiên không cười, không thể hiện sự tinh anh như thường thấy ở những đứa trẻ khác.


Căn nhà mấy mẹ con chị Giang đang ở đã xuống cấp trầm trọng

Căn nhà mấy mẹ con chị Giang đang ở đã xuống cấp trầm trọng


Các cột kèo phải dựng thêm chống đỡ khắp nơi nhưng nguy cơ đổ sập có thể đến bất cứ lúc nào

Các cột kèo phải dựng thêm chống đỡ khắp nơi nhưng nguy cơ đổ sập có thể đến bất cứ lúc nào


Căn nhà được xây dựng mãi từ năm 1979, xộc xệch, già nua nhưng là nơi trú ở của các mẹ con

Căn nhà được xây dựng mãi từ năm 1979, xộc xệch, già nua nhưng là nơi trú ở của các mẹ con

Chị Đặng Thị Phương, là hàng xóm với bà Len, hiện đang là hội trưởng Hội phụ nữ thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ chia sẻ: “Tình cảnh mấy bà cháu nghiệt ngã quá chú ạ. Mấy chị em hàng xóm chúng tôi không ai bảo ai mà có thời gian rỗi thì sang trông cháu giúp bà Len chứ bà mắt mờ nên làm gì cũng chậm. Bố thì mất rồi, mẹ các cháu lại ngẩn ngơ, không biết rồi tương lai mấy đứa trẻ ra sao nữa”.

Được một lúc tầm chập tối thì chị Giang đi làm về. Bữa cơm tối được dọn ra, chỉ với ít đậu lạc rang và rau luộc. Thằng anh của bé Lê Đăng Nhật Minh là bé Lê Đăng Khoa (sinh năm 2013) cũng vừa đi nhà trẻ về. Đó là một cậu bé tinh nghịch, hiếu động, chưa cảm nhận được sự thiếu vắng của bố những ngày qua mà đơn giản với nó là bố đi làm vắng nhà.


Mâm cơm chiều của 4 bà cháu

Mâm cơm chiều của 4 bà cháu


Cơm chỉ có canh và lạc rang nhưng bé Lê Đăng Thành (3 tuổi) vẫn ăn ngon lành

Cơm chỉ có canh và lạc rang nhưng bé Lê Đăng Thành (3 tuổi) vẫn ăn ngon lành

Bên mâm cơm, chị Giang với đôi mắt u buồn chia sẻ tình cảnh của mình: “Khi chồng em tai nạn mà mất, em tưởng như em có thể chết theo cùng anh ấy. Nhưng rồi nhìn hai đứa con, một đứa mới gần 3 tuổi, một đứa còn đỏ hỏn trên tay, em phải gượng dậy mà sống. Trước thì em chỉ ở nhà nội trợ chăm con, nhưng khi chồng mất, thấy em rơi vào cảnh khốn cùng nên công ty của chồng tạo điều kiện cho em vào làm, để em còn có tiền mà nuôi con. Nói vậy thôi chứ em làm từ sáng đến tối mịt thì lương công nhân chỉ được hơn 3 triệu đồng / tháng, mà nhà có đến 4 miệng ăn”, Giang kể.

Căn nhà của mấy mẹ con chị Giang đang ở là căn nhà do bên nội để lại. Ông nội của các cháu đã mất, bà nội tuy còn sống nhưng đã lập gia đình mới khi anh Thành lên 8. Từ ngày anh Thành mất, thi thoảng mới có người thân trong gia đình bên nội ghé thăm nhưng cũng chẳng ai hỗ trợ được gì.


Bàn thờ được đặt ngay giữa chính căn nhà, đơn sơ và ảm đạm

Bàn thờ được đặt ngay giữa chính căn nhà, đơn sơ và ảm đạm


Tấm huân chương Chiến sĩ vẻ vang của ông Lê Đăng Thức - ông nội của các cháu - do Bác Hồ trao tặng năm 1963

Tấm huân chương Chiến sĩ vẻ vang của ông Lê Đăng Thức - ông nội của các cháu - do Bác Hồ trao tặng năm 1963

Căn nhà chị Giang ở được xây từ năm 1979, với tuổi đời gần 37 năm nên xuống cấp ngày một trầm trọng. Để tránh nguy cơ đổ sập, chị Giang phải nhờ người làm cột kèo chống đỡ khắp nơi. Phần mái bị mục nát được thay thế bằng các tấm bờ rô xi măng, khiến căn nhà càng thêm phần ẩm thấp, thê lương.

Trên các mảng tường vôi vữa đã lở loét, bong tróc, tấm bằng khen ghi công người ông nội của các bé Lê Đăng Nhật Minh, Lê Đăng Khoa là ông Lê Đăng Thức, với Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba do Chủ tịch nước Hồ Chí Minh trao tặng ngày 11 tháng 8 năm 1963. Tấm bằng khen cùng mòn và mờ úa như chính căn nhà của người chủ nhân đã quá cố.


Giấy xác nhận hộ nghèo của chị Giang

Giấy xác nhận hộ nghèo của chị Giang

Rồi đây tương lai của cả gia đình này Giang sẽ ra sao tôi cũng không hình dung hết được, nhưng hẳn đó là một hành trình không lấy gì sáng sủa, hay nói đúng hơn là u ám, mờ mịt. Ít nhất bây giờ, câu chuyện cái ăn, cái mặc, mưu sinh giữa bao khốn khó của người mẹ trẻ với hai đứa con thơ dại đã là bài toán khó chưa có lời giải đáp !

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2146: Chị Nguyễn Thị Giang (thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Số ĐT: 01653.798.895

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Thế Nam