1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

2 bố con ung thư "chới với" trong đại dịch được giúp đỡ gần 160 triệu đồng

Trọng Trinh

(Dân trí) - Sau khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Thắm lập tức nhập viện tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư vú. Đây là động lực lớn để chị và gia đình vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn.

Sáng 1/9, mặc dù Hà Nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, tuy nhiên để số tiền bạn đọc nhanh chóng tới tay các hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, ngay tại chốt kiểm dịch, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 159.642.000 đồng tới chị Nguyễn Thị Thắm ở (thôn Phi Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí và đã được kết chuyển tới hoàn cảnh trong tuần 2, 3 tháng 8.

Trước đó ngày 11/8, khi hay tin chị Thắm cùng người cha bị ung thư gặp nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã trích số tiền 5.000.000 đồng trao "nóng" tới gia đình Thắm.

2 bố con ung thư chới với trong đại dịch được giúp đỡ gần 160 triệu đồng - 1

Với số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị Thắm nhanh chóng nhập viện K Tân Triều tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư vú.

Chị Thắm cho biết, ngay sau khi mình nhận được món quà quý giá mà bạn đọc giúp đỡ, chị đã liên hệ với bác sĩ của Bệnh viện K Tân Triều, nhận được tư vấn của bác sĩ, chị nhanh chóng nhập viện tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư vú.

 "Qua Báo điện tử Dân trí, tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn không có lối thoát", chị Thắm chia sẻ.

Chị Thắm là nhân vật có hoàn cảnh khó khăn trong bài viết: "Gia đình 2 bố con ung thư "chới với" trong đại dịch Covid-19".

Chị Thắm bị ung thư vú đã di căn vào gan và xương, trước đó được điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bệnh viện K Tân Triều đã giới thiệu chị sang Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tiếp tục điều trị.

Khi đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội hỏi thủ tục nhập viện, do hoàn cảnh gia đình đã quá kiệt quệ, chị Thắm quyết định ở nhà tự mua thuốc bên ngoài về uống theo chỉ định của bác sĩ, đợi dịch bệnh qua đi rồi vào viện K tiếp tục điều trị.

Trong gia đình chị Thắm, ngoài trường hợp của chị thì bố chồng là ông Nguyễn Văn Hoán (sinh năm 1953) cũng phát hiện ung thư gan và đang điều trị tại nhà, sức khỏe ngày một sa sút, không biết sẽ trụ lại được đến bao giờ.