1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

156 triệu đồng giúp anh thợ hồ nghèo té tầng 3 nguy kịch tìm lại sự sống

Hoàng Lê Biên Thùy

(Dân trí) - Có số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ khẩn cấp, anh thợ hồ Tiết Văn Cương đã chi trả được viện phí, qua cơn nguy hiểm và về lại được với vợ con.

Mới đây, đại diện báo Dân trí đã trao số tiền hơn 156 triệu đồng đến gia đình anh Tiết Văn Cương (SN 1981, quê Hậu Giang). Trong đó, tổng tiền mà bạn đọc gửi về quỹ Nhân ái của báo gần 88 triệu đồng, phần còn lại là tiền mạnh thường quân chuyển trực tiếp vào số tài khoản của bệnh nhân.

156 triệu đồng giúp anh thợ hồ nghèo té tầng 3 nguy kịch tìm lại sự sống - 1

Đại diện báo Dân trí (trái) trao số tiền hơn 156 triệu đồng ủng hộ bệnh nhân Tiết Văn Cương (Ảnh: Như Hà).

Anh Tiết Văn Cương là trường hợp lên TPHCM làm mướn nuôi con và bị té từ tầng cao công trình xuống đấtDân trí đăng tải 2 tuần trước. Vụ tai nạn khiến anh bị gãy nhiều xương ở chân, cũng như nứt xương thái dương và dập não. Khoản chi phí điều trị ước tính là 150 triệu đồng vượt xa khả năng chi trả với hoàn cảnh khốn khó của vợ chồng anh Cương.

Lúc chưa được hỗ trợ, vợ chồng anh Cương gặp rất nhiều khó khăn, từ viện phí đến tiền sinh hoạt đều phải vay mượn. Thậm chí, thân nhân bệnh nhân nằm giường bên cạnh còn phải ủng hộ để anh Cương có thêm tiền bồi bổ sức khỏe, ngoài những suất cơm từ thiện được hỗ trợ.

"Nếu không có mạnh thường quân, chắc tôi phải đưa chồng về quê rồi nằm chờ số phận định đoạt, vì không thể lo nổi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bệnh viện, báo chí và mọi người đã giúp đỡ cho chồng tôi được sống" - chị Danh Bụi xúc động chia sẻ.

156 triệu đồng giúp anh thợ hồ nghèo té tầng 3 nguy kịch tìm lại sự sống - 2

Anh Tiết Văn Cương thời điểm còn nằm điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Mở những hình ảnh từ ngôi nhà xụp xệ dưới quê, chị Bụi cho biết, anh Cương đã trải qua hai lần mổ nối xương đùi, hiện đang trong quá trình hồi phục. Anh đã bắt đầu tập đi, nhưng một mình anh không thể cử động, phải có người hỗ trợ. Nhiều đêm hay trái gió trở trời, vết thương ở chân và đầu đau nhức dữ dội khiến anh mất ngủ. 

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ, sau khoảng 2 tuần điều trị tích cực, anh Cương được cho xuất viện. Tuy nhiên bệnh nhân còn phải tái khám kéo dài và điều trị phần đầu. Khoảng 6 tháng đến 1 năm sau khi tình hình ổn định, bệnh nhân sẽ được mổ để rút đinh cố định vùng xương chân ra.

156 triệu đồng giúp anh thợ hồ nghèo té tầng 3 nguy kịch tìm lại sự sống - 3

Anh Cương cố gắng tập đi để sớm đi làm trở lại lo cho gia đình (Ảnh: D.B.).

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng theo tiên lượng của bác sĩ, gần như chân của anh Cương sẽ không trở lại bình thường như trước mà sẽ yếu đi.

"Bác sĩ nói giờ chân chồng tôi vậy không làm hồ được nữa, chỉ có thể làm những việc nhẹ như buôn bán nhỏ tại nhà, hoặc đi bán vé số. Nhưng sống được là may mắn lắm rồi.

Chắc sau khi chồng bình phục, tôi sẽ đi làm mướn để cùng chồng lo cho 3 con" - chị Bụi nói trước viễn cảnh tương lai phải là trụ cột chính gồng gánh gia đình.