1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

140 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo có chồng điên dại

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Đó là số tiền được bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Bảy, trú thôn Thượng Lâm, xã Thanh An, Thanh Chương (Nghệ An).

Chiều 5/3, PV Dân trí đã tới nơi làm thuê của chị Nguyễn Thị Bảy, tại căn nhà số 38, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh để trao 140 triệu đồng tới chị Bảy. Chị Bảy là nhân vật trong bài viết: "Chồng điên dại, người phụ nữ nghèo "lặn lội thân cò" nuôi hai con ăn học".  

Theo chị Nguyễn Thị Bảy, đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí và trực tiếp đến tài khoản của chị. Trong đó, gần 70 triệu đồng kết chuyển qua báo Dân trí trong tuần 3, 4 tháng 11/2021; tuần 2, 3 tháng 12/2021 và tuần 2 tháng 1/2022) và ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân hơn 70 triệu đồng. 

Ngoài ra bạn đọc Dân trí còn ủng hộ chị Bảy số tiền 1.000.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đón nhận số tiền mà bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ, chị Nguyễn Thị Bảy bày tỏ lòng biết ơn tới bạn đọc đã chia sẻ với gia cảnh chị trong lúc khốn khó nhất.

140 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo có chồng điên dại - 1

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới chị Bảy.

"Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể độc giả của Báo điện tử Dân trí đã cưu mang vợ chồng, hai đứa con tôi trong lúc khó khăn nhất. Món quà này là nguồn động viên, an ủi tới gia đình tôi trong cuộc sống. Với chồng tôi, từ nay đã có tiền mua thuốc uống thường xuyên hơn, nên anh ấy cũng tiến triển tốt", chị Bảy chia sẻ.

Chị Bảy cho biết thêm, ngoài việc mua thuốc chăm sóc chồng, các con ăn học, sắp tới chị dự tính sẽ xây dựng lại căn nhà nho nhỏ, thay thế căn nhà đã cũ nát, xuống cấp trước kia.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn tày gang, chị lại rơi vào cảnh khốn khó. Đặc biệt, sau khi chị Bảy sinh đứa con thứ hai được một thời gian ngắn thì anh Yên bắt đầu đổ bệnh. Khi đưa anh xuống bệnh viện thăm khám, các bác sĩ cho biết, anh bị bệnh tâm thần. Được biết, hơn 20 năm qua, chị Bảy sống trong cảnh nghèo khó. Cuộc đời tưởng như sang trang mới, có cuộc sống tươi đẹp hơn sau khi chị lấy chồng cùng tuổi là anh Nguyễn Thủ Yên (SN 1970) và sinh được hai người con, có nếp có tẻ. 

"Nghe các bác sĩ nói chồng bị bệnh tôi như chết lặng, không tin đó là sự thật. Cuộc đời mẹ con tôi cũng bắt đầu những chuỗi ngày cơ cực, sống trong đau khổ và lo âu kể từ đó…", chị Bảy rơm rớm nước mắt nhớ lại.

140 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo có chồng điên dại - 2

Chị Bảy cho biết, người chồng hiện nay ít đập phá hơn vì có tiền mua thuốc uống.

Do gia cảnh lúc đó quá nghèo khổ, nên chị không có tiền để chồng nằm viện. Kể từ đó, căn bệnh của anh ngày càng nặng thêm và sống chung với căn bệnh tâm thần. 

Thời gian gần đây, khi được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, chia sẻ nên phần nào cuộc sống của chị Bảy và các con cùng người chồng có phần bớt vất vả hơn. Đặc biệt, người chồng thường xuyên có thuốc uống, nên bớt đập phá.

Hiện con gái chị Bảy là em Nguyễn Thị Thanh (SN 2001) đang là sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Y khoa Vinh. Riêng cậu con trai Nguyễn Thủ Tịnh đang theo học cấp 3. Riêng, chị Bảy đang làm thuê cho một gia đình ở TP Vinh, vừa lo cho cô con gái đang học đại học. Trong công việc hằng ngày tại nơi làm thuê, chị Bảy là người siêng năng, chịu khó và được gia chủ rất yêu quý, giúp đỡ.