1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

108 ngày chiến đấu với tử thần của bà mẹ "nhí" nhiễm Covid-19

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Em mong muốn mau chóng khỏe lại để về chăm sóc con. Em mới chỉ được nhìn mặt bé lúc đi cấp cứu…" - bà mẹ "nhí" rưng rưng chia sẻ trong thời khắc được xuất viện sau 108 ngày chiến đấu với tử thần.

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.N.Q. (SN 2007) đã được Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho xuất viện sau hơn 3 tháng ròng rã chống chọi với tử thần. Em là nhân vật trong bài viết "Bác sĩ khẩn cầu cứu giúp người mẹ nhí đang vô cùng nguy kịch " mà Báo điện tử Dân trí từng thông tin với bạn đọc vào cận Tết Nguyên đán 2022.

80 ngày chạy ECMO của bà mẹ "nhí"

Trước đó, tháng 12/2021, bé được chuyển từ bệnh viện Từ Dũ đến sau khi vừa sinh con vì hội chứng nguy kịch hô hấp cấp sau nhiễm Covid-19. Tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ nhanh chóng ghi nhận Q. viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp rất nặng phải thở máy thông số cao lập tức.

108 ngày chiến đấu với tử thần của bà mẹ nhí nhiễm Covid-19 - 1

Bệnh nhân N.Q. những ngày nằm điều trị tại khoa ICU, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BSCC).

Sau đó, tình trạng bé diễn tiến xấu nhanh, tổn thương đa cơ quan rất nặng nên được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để tiếp tục hỗ trợ hô hấp, lọc máu liên tục và điều trị kháng sinh, kháng viêm…

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng phổi của Q. tiếp tục diễn tiến xấu, tổn thương nặng lan tỏa 2 bên. Lúc này, chỉ định sử dụng ECMO (kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) là cứu cánh cuối cùng... nhưng gia đình đã kiệt quệ tài chính.

Kể với phóng viên, anh Đàm Văn Hồ, cha bé Q. cho biết, kể từ khi rời Huế vào Đồng Nai làm mướn mưu sinh, họ không còn sát sao các con. Hậu quả, sau khi nghỉ học lớp 8, bé bị kẻ xấu dụ dỗ, quan hệ đến mang thai. Gặng hỏi mãi không được, hai vợ chồng vì thương con mà quyết định âm thầm nuôi bé đến ngày sinh nở. Nhưng cháu ngoại vừa chào đời thì con đã bất ngờ nguy kịch.

108 ngày chiến đấu với tử thần của bà mẹ nhí nhiễm Covid-19 - 2

Anh Đàm Văn Hồ (thứ hai từ phải sang) ngày nhận hỗ trợ lần 1 từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của bệnh nhi và việc gia đình không còn khả năng chi trả viện phí khổng lồ, bạn đọc của Dân trí đã cùng chung tay hỗ trợ hoàn cảnh trên hơn 218 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi. Ngày nhận tiền, anh Hồ nghẹn ngào, vì biết rằng con mình đã có cơ hội được cứu.

Trải qua 80 ngày chạy ECMO, có những lúc tình trạng Q. quá nặng nề tưởng chừng như không thể qua khỏi. Nhưng bằng sự cố gắng hết mình, chăm sóc tận tình, theo dõi sát từng giây phút bên giường bệnh của các y bác sĩ, điều dưỡng, Q. dần hồi phục, ngưng được ECMO và cai máy thở một cách thần kỳ.

3 tuần trước vì còn viêm phổi nặng phải thở áp lực dương liên tục qua mũi, bé được chuyển đến khoa Hô hấp 1 tiếp tục điều trị.

Phép màu từ tình mẫu tử

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1 chia sẻ, các bác sĩ chuyên khoa Hô hấp đã phối hợp cùng khoa Dinh Dưỡng, Vật lý trị liệu, Tâm lý xây dựng những biện pháp điều trị tối ưu nhất cho Q.

Em được tập vật lý trị liệu hô hấp mỗi ngày để cải thiện chức năng phổi và chống dày dính màng phổi, tối ưu hóa chế độ ăn, bổ sung thêm năng lượng, các vitamin và khoáng chất cần thiết trong giai đoạn bệnh nặng để giúp dễ hấp thu, phục hồi nhanh chóng.

108 ngày chiến đấu với tử thần của bà mẹ nhí nhiễm Covid-19 - 3

Từ chỗ nguy kịch, bà mẹ "nhí" tỉnh lại và hồi phục ngoạn mục (Ảnh: Hoàng Lê).

Từ chỗ suy kiệt và tinh thần ảnh hưởng nặng nề, Q. đã bắt đầu tiếp xúc vui vẻ hơn với mọi người xung quanh, hàng ngày nói chuyện với mẹ, và nhìn mặt con gái đang lớn lên từng ngày qua màn hình điện thoại. Nghị lực và tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh "thần kỳ", giúp chức năng phổi của Q. tiến triển tốt dần theo thời gian. Em được chuyển sang thở oxy và bắt đầu tự đi lại được.

Sau tổng cộng 108 ngày chiến đấu với bệnh tật, Q. được các bác sĩ cho xuất viện. Buổi chiều cuối tháng 3, anh Đàm Văn Hồ loay hoay làm thủ tục, cõng con gái từ phòng bệnh ra chuyến xe từ thiện chuẩn bị trở về nhà trọ ở Đồng Nai đoàn tụ với gia đình.

108 ngày chiến đấu với tử thần của bà mẹ nhí nhiễm Covid-19 - 4

Dù được xuất viện nhưng bé vẫn còn phải thở oxy (Ảnh: Hoàng Lê).

Thấy chúng tôi tới thăm, mắt người cha ánh lên niềm vui khó tả. Anh cho biết sau ngày nhận tiền đợt đầu, tài khoản của anh tiếp tục được bạn đọc Dân trí chuyển vào hơn 11 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng cũng giúp cha con anh có thêm tiền sinh hoạt phí trong những ngày "bệnh viện là nhà".

"Tôi không nghĩ được gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành đến các y bác sĩ cứu con tôi, đến toàn thể ban biên tập, thành viên của báo Dân trí và các mạnh thường quân đã cho con tôi đi đến được ngày hôm nay…" - anh Hồ xúc động chia sẻ, trong khi đang đỡ con gái tựa vào chiếc ghế nhỏ.

108 ngày chiến đấu với tử thần của bà mẹ nhí nhiễm Covid-19 - 5

Bà mẹ "nhí" bên con gái 4 tháng tuổi sau khi đã trở về nhà (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Còn với bé Q., dù đã được về nhà nhưng thời gian nằm viện quá dài cũng khiến cơ thể bé teo tóp, nước da vàng sạm, đồng thời vẫn cần oxy hỗ trợ.

Nghe khách nhắc đến con gái, miệng em chợt mím chặt. "Em mong muốn mau chóng khỏe lại để về chăm sóc con. Em mới chỉ được nhìn mặt bé lúc đi cấp cứu…" - bà mẹ "nhí" khó nhọc chia sẻ, mắt rưng rưng.

Đeo dây an toàn cho con gái xong, anh Hồ vẫy chào vội những người nuôi bệnh đã giúp đỡ bé Q. thời gian qua, rồi đóng cửa để chiếc xe từ thiện lăn bánh. Con đường trở về nhà của cha con họ mới chỉ là khởi đầu cho quá trình hồi phục, bởi Q. còn phải quay lại bệnh viện tái khám.

3 ngày sau khi bệnh nhân xuất viện, phóng viên nhận được hình ảnh xúc động từ anh Hồ. Ôm con gái Bảo Ngọc 4 tháng tuổi bụ bẫm, miệng nhoẻn cười trên tay, "bà mẹ nhí" dù còn đeo ống thở nhưng mặt đã hồng hào thấy rõ.

Chỉ mong em sớm hồi phục sức khỏe như ước muốn, để thực hiện tốt nhất thiên chức làm mẹ, dù tuổi đời hãy còn quá trẻ để lo toan.