World Cup 2026: Sân khấu của những ngôi sao lớn và kỷ lục mới
Vừa mới hôm trước, tôi còn kinh ngạc trước cách Messi, ở tuổi 39, phá kỷ lục ghi bàn trong lịch sử World Cup khi ghi cả 5 bàn của Argentina trong 2 trận đầu. Ngay sau đó, tới lượt Ronaldo đáp lại bằng một kỷ lục khác ở tuổi đã ngoài 41.
World Cup 2026 ghi nhận hàng loạt điều “lần đầu tiên” như thế, với những khán đài tràn ngập âm thanh và màu sắc, hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời cùng hệ thống công nghệ tối tân. Mọi thứ đều rất ấn tượng và đầy cảm xúc.
“Ngôi đền” của những huyền thoại
Trước khi World Cup 2026 diễn ra, người hâm mộ bóng đá thế giới vừa háo hức vừa không khỏi có chút bùi ngùi khi chuẩn bị chứng kiến những màn trình diễn cuối cùng của hàng loạt siêu sao như Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) hay Luka Modric (Croatia)… khi tất cả đều đã ở độ tuổi 39-41 (lứa tuổi mà đa số cầu thủ cùng thế hệ đã nghỉ thi đấu, thậm chí còn “già” hơn cả HLV của đội tuyển Đức kỳ này là Nagelsmann).
Người được chú ý nhiều nhất là Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup 2022, người đã góp công quan trọng giúp Argentina lên ngôi vô địch. Ở tuổi 39, Messi đánh dấu cột mốc 6 lần tham dự World Cup trong suốt hành trình 20 năm (kể từ Đức 2006). Anh lập kỷ lục mới của giải đấu khi ghi cả 5 bàn thắng của Argentina trong các trận gặp Algeria và Áo, qua đó nâng thành tích lên 18 bàn, vượt qua cột mốc cũ 16 bàn của Klose.

Cuộc đua giữa Mbappe, Messi, C.Ronaldo, Haaland vô cùng hấp dẫn (Ảnh: Instagram).
Ngay sau đó, Cristiano Ronaldo, người luôn được so sánh với Messi trong suốt 2 thập niên vừa qua, lập một cú đúp, trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên “chiến thắng 5 sao” của tuyển Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Ở tuổi 41, Ronaldo bừng sáng với bàn mở tỷ số từ rất sớm, san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Bồ Đào Nha của huyền thoại Eusebio. Anh sau đó hoàn tất cú đúp bằng bàn thứ 10 trong sự nghiệp tại World Cup, kèm theo những kỷ lục cho riêng mình: cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp (điều Messi không làm được dù cũng góp mặt liên tục từ World Cup 2006 nhưng không ghi bàn ở năm 2010), và cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi được 2 bàn trong một trận ở World Cup!
Không chói sáng như Messi hay Ronaldo, song Modric (đội trưởng tuyển Croatia) vẫn được ví von là “Mozart của bóng đá” nhờ khả năng chỉ huy tuyệt vời nơi tuyến giữa. Xem cách Modric, ở tuổi 40, chơi bóng, vẫn thấy nguyên vẹn hình ảnh của một vị thủ lĩnh đĩnh đạc, đầy bản lĩnh và kinh nghiệm, gánh vác niềm hy vọng của đội tuyển Croatia vốn không còn sức mạnh như trước.
Thủ thành Neuer (Đức) cũng vậy. Ở tuổi 40, anh gần như giữ nguyên phong độ của chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi “cỗ xe tăng” và lập kỷ lục thủ môn thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử World Cup (phá kỷ lục cũ của Hugo Lloris – Pháp) trong lần thứ 5 tham dự!
Và những ngôi sao thế hệ mới
Cùng với những ngôi sao “lão làng” kể trên, trong 2 lượt trận đầu của World Cup, người hâm mộ bóng đá thế giới cũng đồng thời được chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời của các ngôi sao của hiện tại và tương lai.
Kylian Mbappe có lẽ là cái tên nổi bật nhất. Sau 2 trận đầu tiên, đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 4 bàn thắng. Không còn đơn thuần là một tiền đạo, Mbappe đã trở thành thủ lĩnh thực sự của “Les Bleus”. Anh cũng đã có 16 bàn thắng, bằng kỷ lục cũ của Klose và xếp thứ 2 trong danh sách các “vua dội bom” của lịch sử World Cup (chỉ sau Messi). Từng vô địch thế giới cùng tuyển Pháp năm 2018 (khi mới hơn 18 tuổi), Mbappe nay ở tuổi 27 – độ tuổi chín nhất của sự nghiệp – và được xem là ứng cử viên “sáng giá” nhất để phá kỷ lục ghi bàn của Messi trong tương lai.
Một gương mặt nổi bật khác là Erling Haaland, người lần đầu góp mặt tại World Cup theo cách không thể ấn tượng hơn. Tiền đạo Na Uy nhanh chóng ghi dấu ấn bằng 4 bàn thắng liên tiếp (ngang với Mbappe), giúp đội tuyển Bắc Âu trở thành hiện tượng thú vị của bảng I (sớm giành vé vào vòng 1/16).
Trong khi ấy, ở tuổi 18, Lamine Yamal (Tây Ban Nha) đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 của đội bóng này trước Saudi Arabia. Xem Yamal, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024, chơi bóng, tôi có cảm giác y hệt những gì Messi từng tạo ra cách đây đúng 2 thập kỷ.
Cùng với Yamal, còn rất nhiều gương mặt trẻ “U23” đã tạo nên ấn tượng sâu đậm và đáng để tiếp tục theo dõi trong các trận sắp tới. Đấy là Antonio Nusa (Na Uy, 21 tuổi) – một phát hiện thú vị, liên tục khuấy đảo các hàng thủ bằng tốc độ và khả năng rê bóng. Đấy là Ayyoub Bouaddi (Ma Rốc, 18 tuổi), gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, khả năng điều tiết và kiểm soát khu trung tuyến. Rồi Franco Mastantuono (Argentina, 18 tuổi) được ví như “viên ngọc mới” của đội bóng này. Cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân chính thức cho Argentina đang được xem là người kế thừa thế hệ Messi - Di María.
Tất nhiên, cũng không thể không kể tới Désiré Doué (Pháp, 21 tuổi). Sau mùa giải bùng nổ cùng PSG, Doué tiếp tục giữ phong độ ấy tại World Cup; khả năng chơi nhiều vị trí trên hàng công, kỹ thuật và sức bật giúp anh trở thành quân bài chiến lược quan trọng của Pháp bên cạnh Mbappe. Hay Gilberto Mora (Mexico, 17 tuổi), người ban đầu gây tò mò vì là cầu thủ ít tuổi nhất giải, nhưng đã cho thấy kỹ năng chơi bóng tuyệt vời cùng khả năng phát triển thành ngôi sao thượng thặng trong tương lai không xa.
Cuộc chơi không chỉ của các “ông lớn”
Các ứng cử viên nhìn chung đều đang chiếm ưu thế tại bảng đấu của mình sau 2 lượt trận. Ngoài Đức, Pháp và Argentina đã toàn thắng, các đội bóng lớn khác như Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Anh đều tạm đứng nhất hoặc nhì bảng và rộng cửa đi tiếp. Duy chỉ có Bỉ là gây thất vọng với 2 trận hòa liên tiếp trước Ai Cập và Iran, để rồi rơi vào thế khó trước trận cuối cùng.
Nhưng ngoài những “ông lớn” ấy, còn những đội bóng khác tuy không được đánh giá cao trước giải cũng đang thể hiện phong độ đáng nể. Trước hết là 3 đội chủ nhà. Tuyển Mỹ chơi rất hay với 2 chiến thắng đậm (Paraguay và Úc) để dẫn đầu bảng D. Mexico cũng giành 2 chiến thắng trước Nam Phi và Hàn Quốc để dẫn đầu bảng A. Trong khi ấy, Canada, sau khi hòa Bosnia & Herzegovina, đã thắng đậm Qatar 6-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B.
Bên cạnh đó, còn những “chú ngựa ô” có thể gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào trong các trận đấu tới. Như Nhật Bản, đội đang bằng điểm Hà Lan và chỉ tạm xếp thứ 2 bởi kém chỉ số phụ ở bảng F. Như Na Uy, đội cũng đã có 2 trận thắng và sẽ tranh ngôi đầu bảng I với Pháp trong trận cuối vòng bảng. Hay Colombia đang tạm xếp trên Bồ Đào Nha và chỉ cần hòa khi 2 đội đối mặt là đủ bảo vệ ngôi đầu bảng K. Hoặc Ghana, đại biểu châu Phi đã buộc tuyển Anh phải chia điểm trong lượt trận thứ 2 để rồi sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng L ở lượt cuối cùng… Thậm chí, một tân binh như Cabo Verde cũng trở thành hiện tượng đáng chú ý bậc nhất khi cầm hòa cả 2 trận ra quân trước các nhà cựu vô địch thế giới (Tây Ban Nha và Uruguay). Hay Iran, tới thời điểm hiện tại cũng có thể xem là “biểu tượng vượt khó” với 2 trận hòa (trong đó có trận hòa Bỉ).
Một kỳ World Cup đặc biệt, với rất nhiều kỷ lục đã được xác lập. Và những nhân tố nổi bật (cả cũ lẫn mới) kể trên đều đã và đang góp phần tạo nên một giải đấu thật sự đa sắc, đáng nhớ, với nhiều diễn biến bất ngờ đang chờ đón ở phía trước!
Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục Thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban Nội dung của Báo Thể thao TP.HCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên Thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










