Toàn bộ lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch dù chưa nghỉ lễDù chưa đến ngày nghỉ lễ, thế nhưng toàn bộ lãnh đạo xã Xuân Bình (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đã bỏ nhiệm sở đi du lịch tại Phú Quốc.
Những quyết sách chưa có tiền lệ bảo đảm an sinh cho hàng chục triệu dânThường để ra một chính sách phải mất nửa năm nghiên cứu, đánh giá tác động. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, có những chính sách được quyết định chưa có tiền lệ, chỉ trong thời gian ngắn.
Mã số 4457: Vợ nghèo cùng đường cầu xin cứu chồng tai nạn chấn thương sọ nãoHai tuần sau vụ tai nạn kinh hoàng, anh Phương còn lơ mơ, băng trắng quấn kín đầu nhưng máu vẫn rỉ ra. Đưa chồng đi viện, người vợ không có nổi một đồng trong túi, phải nhờ sự quyên góp của hàng xóm.
Thanh Hóa: Bạn đọc giúp đỡ người mẹ sống sót trong biển lửa gần 100 triệu đồngHỏa hoạn đã cướp đi vợ chồng con trai và cháu nội, bà Hạnh là nạn nhân duy nhất còn sống sót nhưng bị bỏng nặng, chi phí điều trị vô cùng tốn kém…
Mã số 4449: Lay lắt cảnh sống của những đứa trẻ mồ côi cha trong căn nhà sắp sậpMẹ đi rẫy, chị đi học, cậu bé Sơn bò lê dưới nền nhà chơi cùng di ảnh bố, đói thì tự tìm cơm nguội ăn. Cậu bé bị bệnh phổi nhưng không được đến bệnh viện…
Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệuKhông chỉ giữ được đứa con trong bụng, thai phụ liệt tứ chi Lương Thị Tiềm còn hồi sinh kỳ diệu khi có thể ngồi dậy và đi lại được sau gần 2 năm nằm liệt.
Tiếp tục trao hơn 84 triệu đồng đến cậu bé có nguy cơ về nhà chờ chếtĐược bạn đọc kịp thời giúp đỡ tổng số tiền gần 500 triệu đồng, cơ hội về sự sống đã mở ra đối với Giàng A Toán - cậu bé dân tộc H'Mông bị viêm não.
Bộ GD-ĐT "giấu" điểm học sinh giỏi quốc gia là không minh bạchKỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 2021-2022 vừa qua, Bộ GD-ĐT chỉ công bố danh sách học sinh đoạt giải mà không công bố cụ thể điểm từng thí sinh đang khiến nhiều giáo viên phản ứng.
Mã số 4425: Xót cảnh người đàn ông mang trọng bệnh, vợ "ngẩn ngơ" và hai con tâm thầnVừa nấu cơm, ông Khánh vừa đưa tay lên lau nước mắt, khói của rơm rạ và nỗi nhọc nhằn, tủi thân khiến nước mắt ông cứ trào ra. Hai đứa con của ông bị tâm thần cứ đứng phía cửa gào lên vì đói…
Bạn đọc giúp cậu bé có nguy cơ bỏ viện về chờ chết hơn 400 triệu đồngKhông có tiền, Giàng A Toán có nguy cơ phải bỏ viện về nhà, bạn đọc Dân trí đã kịp thời giúp đỡ cậu bé số tiền hơn 400 triệu đồng.
Mã số 4411: Xót xa người mẹ nằm viện, không biết con cháu đã qua đời trong "biển lửa"Nằm trong bệnh viện, nghiến răng chịu từng cơn đau hành hạ, bà Hạnh vẫn không hay biết có nỗi đau gấp trăm ngàn lần ấy là vợ chồng con trai và cháu đã không thoát khỏi thảm họa cháy nhà đêm đó...
Chuyện tình kỳ diệu của chàng trai lưng gập và cô gái teo chânNgười đàn ông có tấm lưng gập xuống mệt mỏi ngồi nghỉ sau những phút tất bật. Anh cười hạnh phúc khi hai cậu con trai thi nhau ngồi vào lòng. Người vợ chân thấp, chân cao cũng tập tễnh vui đùa.