1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tiếp tục trao hơn 84 triệu đồng đến cậu bé có nguy cơ về nhà chờ chết

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Được bạn đọc kịp thời giúp đỡ tổng số tiền gần 500 triệu đồng, cơ hội về sự sống đã mở ra đối với Giàng A Toán - cậu bé dân tộc H'Mông bị viêm não.

Ngày 30/3, phóng viên Dân trí cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã thay mặt bạn đọc trao số tiền 84. 521.314 đồng đến gia đình cậu bé Giàng A Toán, bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ cháu Toán trong các tuần: 1/3 (72.120.000 đồng) 2/3 (4.200.000 đồng) và tuần 3/3 (8.201.314 đồng).

Tiếp tục trao hơn 84 triệu đồng đến cậu bé có nguy cơ về nhà chờ chết - 1

Được bạn đọc giúp đỡ kịp thời, Giàng A Toán không còn phải bỏ viện về nhà chờ chết.

Trước đó, Giàng A Toán cũng đã nhận được số tiền hơn 400 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, tài khoản Quỹ khuyến học Việt Nam và trực tiếp về tài khoản gia đình.

Giàng A Toán là cậu bé đáng thương trong bài viết: "Không có tiền, cậu bé H'Mông bị viêm não có nguy cơ bỏ viện về nhà chờ chết".

Từ một cậu bé khỏe mạnh, 6 tháng qua do di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản khiến Giàng A Toán không còn nói, cười, chẳng thể đi lại mà chỉ nằm một chỗ, sự sống hoàn toàn phụ thuộc máy thở.

Quá trình điều trị, bác sĩ cho biết Toán có hy vọng được phục hồi khi con dần có những nhận biết, cân nặng tăng từ 13-18kg.

Tiếp tục trao hơn 84 triệu đồng đến cậu bé có nguy cơ về nhà chờ chết - 2

Phóng viên Dân trí cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thay mặt bạn đọc trao quà đến bố bệnh nhân Giàng A Toán.

Dù được bảo hiểm chi trả hoàn toàn nhưng chi phí cho sữa, bỉm hàng tháng của con hết 5-6 triệu đồng. Với gia cảnh khó khăn, thời gian qua, để có thể duy trì cho Toán ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Thế nhưng, căn bệnh phải điều trị lâu dài, có thể hàng năm trời khiến bố Toán không biết phải xoay xở ra sao. Người cha ấy đã dằn lòng xin bác sĩ cho con được về nhà, dù biết đường về nhà của con là đường chết.

Hoàn cảnh của Giàng A Toán sau khi được đăng tải trên Báo Dân trí, đã chạm đến trái tim của nhiều bạn đọc, rất nhiều những bàn tay đưa ra để giúp đỡ cậu bé. Đến thời điểm này, cậu bé đã nhận được số tiền gần 500 triệu đồng.

Tiếp tục đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, anh Giàng A Nếnh (bố của Giàng A Toán) xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. "Bố con tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ để con tôi có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh. Tôi hứa sẽ sử dụng số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ đúng mục đích", anh Giàng A Nếnh nói.