1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp cậu bé có nguy cơ bỏ viện về chờ chết hơn 400 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Không có tiền, Giàng A Toán có nguy cơ phải bỏ viện về nhà, bạn đọc Dân trí đã kịp thời giúp đỡ cậu bé số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 16/3, PV Dân trí cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao số tiền 279.566.978 đồng đến gia đình cậu bé Giàng A Toán (bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa). Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ Toán thông qua kết chuyển tuần 4/2.

Bạn đọc giúp cậu bé có nguy cơ bỏ viện về chờ chết hơn 400 triệu đồng - 1

Đã hơn 6 tháng trôi qua, Giàng A Toán lấy bệnh viện làm nhà.

Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc cũng ủng hộ Giàng A Toán số tiền 57.420.000 đồng. Ngoài ra, Toán còn được bạn đọc ủng hộ trực tiếp đến gia đình và qua Bệnh viện Nhi số tiền gần 80 triệu đồng.

Giàng A Toán là cậu bé đáng thương trong bài viết: "Không có tiền, cậu bé H'Mông bị viêm não có nguy cơ bỏ viện về nhà chờ chết".

Mang di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản nên dù được các bác sĩ nỗ lực cứu con thoát khỏi tử thần, song sự sống của Giàng A Toán vẫn phải phụ thuộc vào máy thở.

Bạn đọc giúp cậu bé có nguy cơ bỏ viện về chờ chết hơn 400 triệu đồng - 2

Phóng viên Dân trí cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao tiền bạn đọc đến bệnh nhân Giàng A Toán.

Đã 6 tháng qua, bố con Giàng A Toán lấy viện làm nhà. Ngày đưa con đi viện, bố Toán là anh Giàng A Nếnh phải bán hết thóc gạo, ruộng vườn và một con trâu là tài sản duy nhất của gia đình cũng chỉ được 15 triệu đồng.

Hết tiền, anh Nếnh lại quay về cố gắng vay thêm được 10 triệu đồng tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con. Thế nhưng, giờ đây sau 6 tháng cùng con chiến đấu với bệnh tật, bố của Giàng A Toán dường như đã kiệt sức.

Bạn đọc giúp cậu bé có nguy cơ bỏ viện về chờ chết hơn 400 triệu đồng - 3

Bố Giàng A Toán đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Nghĩ rằng, con mang căn bệnh này, đường về nhà là đường chết nhưng anh không biết xoay xở ra sao khi mỗi tháng phải gánh 5-7 triệu đồng tiền sữa, bỉm cho con. Bố Toán đã ngỏ ý muốn xin các bác sĩ cho được đưa con về nhà vì không thể cố thêm được nữa. Không đành lòng để cậu bé phải bỏ cuộc, những ngày qua, các bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã xin sữa, bỉm cho Toán, cơm từ thiện cho bố Toán để hai bố con tiếp tục cầm cực ở lại.

Sau khi hoàn cảnh của cậu bé đáng thương Giàng A Toán được đăng tải trên báo Dân trí, rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - nơi Toán điều trị để giúp đỡ với mong muốn con được tiếp tục được ở lại.

Đón nhận món quà từ bạn đọc hỗ trợ, anh Giàng A Nếnh xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con trai anh.

Bạn đọc giúp cậu bé có nguy cơ bỏ viện về chờ chết hơn 400 triệu đồng - 4

Đại diện Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao quà bạn đọc ủng hộ Giàng A Toán thông qua bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm, đoàn từ thiện đã đến đây để hỗ trợ bệnh nhân Giàng A Toán. Ngay trong ngày đầu tiên đã có nhà hảo tâm ở TPHCM nhờ người thân mang đến giúp đỡ Toán 50 triệu đồng, sau đó còn rất nhiều đoàn từ thiện khác cũng đến hỗ trợ con sữa, bỉm và tiền. Phòng Công tác xã hội đã liên hệ với ngân hàng để làm sổ tiết kiệm cho bố Toán và hướng dẫn bố Toán sử dụng số tiền đúng mục đích.

Thay mặt gia đình bệnh nhân, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý báo, bạn đọc, các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ để bệnh nhân Toán có thêm cơ hội được chữa bệnh".