Nữ sinh chăn bò thuê mang cả bầu trời ước mơ tới giảng đường đại họcNhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, các nhà hảo tâm, cô gái chăn bò thuê đã bước chân vào giảng đường đại học với cả bầu trời mơ ước. Ngoài ra, cô gái còn có thêm một gia đình mới.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh chăn bò thuê viết tiếp ước mơ đại họcBố tàn tật, mẹ đau yếu, tuổi thơ của Thuận là những buổi đi chăn bò thuê, nhưng em đã vượt nghịch cảnh để đến trường suốt 12 năm qua. Cô gái may mắn được bạn đọc giúp đỡ viết tiếp ước mơ đại học.
Bạn đọc giúp đỡ góa phụ tai nạn "thập tử nhất sinh" gần 70 triệu đồngChồng mất sớm, một mình chị gồng gánh nuôi con. Vậy mà giờ đây, khi các con vẫn chưa đủ khôn lớn, chị lại mất hoàn toàn sức khỏe sau vụ tai nạn giao thông.
Bạn đọc giúp đỡ cậu bé 9 tuổi và người mẹ bất hạnh hơn 140 triệu đồngCậu bé không có cha, người mẹ thương yêu nhất của em vì mang bệnh tật nên nhiều lần đứng trước cửa tử. Thời gian bên mẹ của cậu bé cũng chỉ có thể đếm từng ngày…
Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ácKhông biết cha là ai, 10 tuổi, Trang đối mặt với nỗi đau mất mẹ mà không tìm ra kẻ thủ ác. Cô gái bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng em bảo không đáng sợ bằng khuyết tình thương trong gia đình.
Bạn đọc giúp đỡ người lính và những đứa con da cam gần 100 triệu đồngỞ tuổi 80, đáng ra được nghỉ ngơi tuổi già thì người lính Phạm Ngọc Ưng vẫn phải lo miếng cơm manh áo cho những đứa con nhiễm chất độc da cam. 4 năm nay, vợ ông cũng bị liệt bởi di chứng bệnh khớp…
Mã số 4186: Cô gái 12 năm chăn bò thuê đến trường bằng sổ hộ nghèo và ước mơ đại học12 năm chăn bò để đổi lấy những bữa ăn và đến trường bằng cuốn sổ hộ nghèo... bố tàn tật, mẹ quanh năm đau ốm, hoàn cảnh ấy đang đè nặng giấc mơ cô gái thoát nghèo trên con đường đại học.
Vụ sửa điểm cho học sinh: Hơn 2.000 điểm được sửa, xóaPhòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa làm rõ có 45 người sửa điểm với hơn 2.000 điểm được sửa, xóa tại Trường THCS Ngư Lộc. Nguyên nhân được cho là do học sinh tiến bộ, do nhầm, lỗi đánh máy…
Mã số 4184: Nước mắt góa phụ "thập tử nhất sinh" và viễn cảnh về con gái tội nghiệp!9 năm trước, chị khóc đến ngất đi sau cái chết đột ngột của người chồng vắn số bỏ lại 2 đứa con thơ, giờ đây sau tai nạn, chị lại đau đớn đến tột cùng nhìn các con đứng trước viễn cảnh phải nghỉ học.
Sở GD&ĐT Thanh Hóa thông tin vụ thiết bị dạy học bị phản ánh kém chất lượngSở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có thông báo về kết quả rà soát liên quan đến vụ thiết bị dạy học. Theo đó, có tình trạng máy tính khởi động chậm, treo; nhiều thiết bị được phát hiện hạn chế giá trị sử dụng.
Mã số 4179: Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnhChị không sợ chết, bởi chị đã nhiều lần đối diện với tử thần. Mỗi lần chị thiếp đi, tiếng gọi mẹ thảm thiết của cậu con trai 9 tuổi như sợi dây vô hình níu chị ở lại, chị sợ thằng bé sẽ bơ vơ...
Mã số 4172: Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam80 tuổi, người lính Phạm Ngọc Ưng vẫn phải đút cơm, bưng bô cho những đứa con mang di chứng chất độc da cam. Đi gần hết cuộc đời, tận cùng cái nghèo, cái khổ, ông chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.