1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Không chỉ giữ được đứa con trong bụng, thai phụ liệt tứ chi Lương Thị Tiềm còn hồi sinh kỳ diệu khi có thể ngồi dậy và đi lại được sau gần 2 năm nằm liệt.

Liệt tứ chi sau tai nạn

Người phụ nữ may mắn ấy là chị Lương Thị Tiềm (SN 1986, thôn Thanh Xuân, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) - nhân vật trong bài viết "Mẹ con thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải, nghẹn ngào mong bữa ăn no".

Hơn 2 năm trước, tôi gặp chị tại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương đóng tại Sầm Sơn với thân hình chỉ có da bọc xương, không những vậy còn đang mang trong bụng cái thai gần 8 tháng tuổi. Khi ấy, cơ thể sản phụ này gần như suy kiệt với cân nặng khoảng hơn 20kg.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu - 1

Chị Tiềm thời điểm được đưa từ bệnh viện Hà Nội về Thanh Hóa điều trị.

Thời điểm đó, chị Tiềm bị tai nạn hơn 4 tháng, đã trải qua cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện ở Hà Nội và được đưa về đây để tiếp tục điều trị.

Trước đó, trên đường đi gặt lúa, chị Tiềm bị chiếc xe tải cuốn vào gầm. Xót xa hơn, người phụ nữ đang mang trong bụng đứa con gần 3 tháng tuổi. Các bác sĩ đã định đưa đứa con ra khỏi người mẹ để đảm bảo mạng sống cho chị Tiềm, nhưng do cái thai đã ở tuần thứ 11 nên sau khi hội chẩn, thấy phương án nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, đứa trẻ trong bụng chị vì thế vẫn được giữ lại.

Người mẹ ấy cùng con vượt qua những ngày tháng đối diện với tử thần. Thật kỳ diệu là đứa trẻ trong bụng chị vẫn khỏe mạnh và phát triển từng ngày, chỉ có chị thì càng ngày càng suy kiệt.

Sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, cái ăn chưa bao giờ đủ nên khi tai họa ập xuống, chỉ có 80 triệu đồng tiền bồi thường để đưa chị đi viện. Tiền hết, anh Lò Văn Thanh, chồng chị không biết xoay xở ra sao.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu - 2

Chị khóc khi biết bệnh tình của mình và thương đứa con còn chưa chào đời.

"Bác sĩ nói nếu vợ tôi được truyền thêm đạm thì sức khỏe có thể sẽ tiến triển lên nhưng lúc đó, xoay xở trả 70% chi phí cho 2 lần truyền đạm mỗi tháng cũng đã quá sức với tôi. Ở nhà, bố mẹ thì già yếu đang phải chăm một đứa con nhỏ cho vợ chồng tôi. Ngày vợ đi viện đã vay khắp nơi, căn nhà 2 gian lụp xụp cũng đã rao bán nhưng khổ nỗi không ai mua nên thật sự lúc đó gần như bất lực", anh Lò Văn Thanh tâm sự.

Gia đình bế tắc, bệnh viện tìm mọi cách để cứu mẹ con thai phụ đáng thương này nhưng vấn đề nan giải nhất là kinh phí. Lúc đó, Phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Cầm Bá Thức đã gọi điện cho tôi nhờ giúp đỡ.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu - 3

Đã 5 tháng nay, chị Tiềm tự ngồi dậy và đi lại được.

Anh nói, bệnh nhân Tiềm đã nằm tại đây 4 tháng, cái thai trong bụng đã ở tuần thứ 32 nhưng người mẹ đang dần kiệt sức. Nếu không có kinh phí bổ sung đạm sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện khi ấy kêu gọi khắp nơi nhưng cũng chỉ hỗ trợ cho bệnh nhân được chút ít.

Khi tôi bước vào căn phòng của khoa cấp cứu đã không cầm được nước mắt với hình ảnh người phụ nữ thân hình gầy rộc, nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh với cái thai lớn vượt mặt.

Bài viết về hoàn cảnh của chị Tiềm sau khi được đăng tải trên báo Dân trí, đã chạm đến trái tim bạn đọc, rất nhiều những cánh tay đưa ra để giúp đỡ. Có tiền, bệnh nhân Tiềm đã được truyền đạm, thuốc bổ đầy đủ, bệnh tình dần có những chuyển biến tích cực, thai nhi trong bụng cũng phát triển từng ngày.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu - 4

Kinh ngạc hơn, chị còn có thể xách được nửa xô nước.

Thật kỳ diệu là đến tuần thai thứ 37, được sự phối hợp giúp đỡ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ sản, bệnh nhân Tiềm đã sinh thường bé trai nặng 2kg.

Gần một năm gắn bó với bệnh viện, chị Tiềm được ra viện dù chưa thể tự ngồi nhưng tay và chân đã có thể cử động.

"Nhờ bạn đọc báo Dân trí, tôi như được sinh ra thêm một lần nữa"

"Ngày đưa vợ từ Hà Nội về Thanh Hóa, các bác sĩ nói tôi phải chuẩn bị tâm lý vợ có thể sẽ phải nằm liệt vĩnh viễn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy, thương vợ, thương các con, tôi không cầm được nước mắt. Lúc ấy chỉ ước rằng, ông trời hãy cho vợ tôi cơ hội cử động được hai tay thôi, để có thể tự xúc cơm ăn đã là may mắn lắm rồi", anh Thanh tâm sự.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu - 5

Những bàn tay nhân ái đã đưa mẹ con chị từ cõi chết trở về.

Nghĩ về những gì đã trải qua, anh Lò Văn Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Giây phút ngồi bên vợ trên chiếc xe cấp cứu cho đến giờ vẫn ám ảnh người đàn ông này. "Nếu như ngày đó không có bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chắc vợ con tôi không còn sống đến ngày hôm nay", anh Thanh trải lòng.

Hơn 2 năm sau ngày bị tai nạn phải nằm liệt một chỗ, giờ đây trước mặt tôi là người phụ nữ gần như đã hoàn toàn hồi phục. Đã từng đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, từng chỉ ước cử động được đôi tay hay có thể ngồi được xe lăn thì giờ đây, thai phụ bị xe tải cuốn vào gầm năm ấy đã hồi sinh một cách kỳ diệu. Chị không chỉ giữ được đứa con trong bụng, không chỉ có thể ngồi được mà còn đi lại gần như hoàn toàn bình thường.

Mọi sinh hoạt trong gia đình từ việc chăm sóc con cái đến nội trợ, chị Tiềm đều làm được. Cậu bé cùng mẹ vượt qua cửa tử giờ đây cũng đã hơn 2 tuổi.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu - 6

Không chỉ giữ được đứa con trong bụng, chị Tiềm đã hồi sinh kỳ diệu sau thời gian dài nằm liệt.

"Ngày con tập đi cũng là ngày em ngồi dậy và tập đi cùng con. Mỗi bước hai mẹ con đi đều khiến em vui đến chảy nước mắt. Cuối cùng con em vẫn biết đi trước còn em mới chỉ đi lại được khoảng 5 tháng nay", chị Tiềm xúc động.

Càng mừng hơn khi giờ đây, từ số tiền giúp đỡ của bạn đọc, gia đình chị Tiềm đã mua được một đàn bò sinh sản, cái nghèo đã dần thoát khỏi đôi vợ chồng dân tộc Thái này.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải đã hồi sinh kỳ diệu - 7

Người phụ nữ cùng đứa con trong bụng suýt chết dưới gầm xe tải năm đó cho biết, mình như được sinh ra thêm một lần nữa nhờ những bàn tay nhân ái kịp thời giúp đỡ.

Những gì của hiện tại, người phụ nữ chỉ gói gọn trong câu nói: "Nhờ bạn đọc báo Dân trí, tôi như được sinh ra thêm một lần nữa. Ân nghĩa này, vợ chồng tôi suốt đời không bao giờ quên".