Chuyện về những người lính mong cả đời... "thất nghiệp"Từ nhỏ, đại úy Nguyễn Hoàng Việt đã mong trở thành một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Khi ước mơ thành sự thật, đại úy Việt lại mong công việc của mình luôn..."thất nghiệp".
Kỹ sư 9x chế máy sản xuất bẫy ruồi, tạo việc làm cho nhiều ngườiChàng kỹ sư trẻ Lê Phạm Ngọc Duy (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã cùng với anh họ sáng chế ra máy sản xuất bẫy ruồi từ những ý tưởng đơn giản. Nghề "tay trái" này giúp anh Duy tạo công việc cho hơn 10 lao động.
Lái xe cứu hoả kể chuyện giành giật từng giây với... "bà hỏa"Nghe chuông báo, người chiến sĩ lái xe phòng cháy, chữa cháy phải chỉnh đốn trang phục và có mặt trước vô lăng trong vòng 1 phút. Trên đường đi, các chiến sĩ phải đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn.
Nữ công nhân chật vật mưu sinh vì công ty cắt giảm nhân sựBất ngờ bị công ty cho nghỉ việc, chị Thủy và chồng phải vay mượn khắp nơi mới đủ kinh phí nuôi hai con nhỏ. Áp lực tiền bạc khiến chị Thủy già hơn nhiều so với tuổi thật của mình.
Cô gái 9x bỏ việc ở ngân hàng đi bán bánh ngọtNgọc nhận thấy, công việc làm bánh vất vả về tay chân hơn nhiều nếu so với nhân viên ngân hàng. Bù lại, Ngọc có thu nhập cao hơn và tìm thấy niềm đam mê nghề nghiệp lâu dài.
Cụ bà, nồi chè và gần 50 năm tuổi nghề nơi vỉa hè Sài GònGần 50 năm qua, bà Sáu đã mưu sinh ở vỉa hè đường Nguyễn Kiệm (TPHCM) với nồi chè truyền thống. Với bà Sáu, bán chè không chỉ vì mưu sinh mà còn là niềm an vui tuổi xế chiều.
Làng nghề lồng đèn lớn nhất Sài Gòn đìu hiu vì dịch Covid-19Khoảng 1 tháng nữa là đến tết Trung thu nhưng không khí tại xóm làm lồng đèn Phú Bình (Lạc Long Quận, quận 11, TPHCM) khá ảm đạm. Lượng khách đến mua lồng đèn chỉ lác đác vài người, khác hẳn mọi năm.
TPHCM: Trao 168 suất học bổng cho con em lao động nghèoLiên đoàn lao động quận 2 (TPHCM) vừa trao 168 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các con của công nhân, viên chức - người lao động, công đoàn viên của các nghiệp đoàn trên toàn địa bàn.
Gia đình 4 thế hệ làm giò chả thu 400 triệu đồng mỗi nămMỗi tháng anh Nguyễn Đức Thọ có thu nhập ổn định hơn 30 triệu đồng từ làm nghề giò chả. Anh Thọ là truyền nhân thứ 4 của gia đình và gắn bó với công việc này gần 20 năm qua.
TPHCM: Đốn hạ cây xanh trước Hội trường Thống NhấtMột cây xanh lớn trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM) bị đốn hạ để đảm bảo an toàn cho người dân vì cây bị bọng gốc.
Tiểu thương "than trời" vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7Cả buổi sáng bà Hương (TPHCM) chỉ bán được vài con vịt, chị Thủy cũng chỉ bán vài ký thịt heo. Còn cửa hàng vàng mã của chị Yến, anh Hoàng luôn trong tình trạng vắng khách trong sáng Rằm tháng 7.
Lão sửa xe "khùng" và hơn 300 chiếc xe đạp tặng trẻ em nghèoMỗi ngày, anh Thái thu nhập khoảng 300.000 đồng từ tiệm sửa xe máy. Sau khi trừ tiền sinh hoạt, anh trích ra một khoản nhỏ để đi mua xe đạp cũ về sửa lại rồi mang tặng học sinh nghèo.